Chị em ơi, câu chuyện này drama nhưng kết lại ấm lòng ơi là ấm!

BoMoon910

New member
561918790ec192d674c8.jpg


Hồi mới lên Hà Nội học đại học, mình cũng như bao đứa khác, có mối tình đầu ngọt ngào lắm luôn.

Nhưng mà chưa "lì lợm" kinh nghiệm gì, nghe mấy câu đường mật là tin ngay, rồi quyết định về ở chung với anh ấy luôn. Dại gì đâu! ‍♀️

Ban đầu thì mọi thứ cũng ổn, nhưng càng về sau mình càng nhận ra anh ta chỉ coi mình như... món đồ chơi thôi á.

Tối ngày anh ta chỉ biết tụ họp với lũ bạn, chơi bời lung tung. Tiền sinh hoạt? Ừ thì mình lo hết luôn ấy chứ!

Sống được có 4 tháng, mình đã "bái bai" anh ta luôn. Giải thoát cho bản thân đi chứ còn gì nữa!

Thật sự đó là sai lầm đen tối nhất đời mình. Giờ nghĩ lại là thấy hổ thẹn vô cùng, không muốn nhắc đến tên luôn á!

May mà sau đó mình gặp được chồng hiện tại. Anh ấy giỏi lắm nha, tự lập công ty riêng từ khi 30 tuổi luôn đó! Yêu nhau 3 năm rồi mình quyết định về chung một nhà.

Nhưng mà drama bắt đầu từ đây nè!

Ngày cưới, người cũ của mình bỗng xuất hiện. Anh ta nói biết mình lấy được chồng giàu nên muốn... vay tiền! Lý do là đang "bí lắc" quá. Còn dọa nữa, không cho vay thì sẽ kể hết chuyện xưa cho chồng mình nghe!

14591706864a0260b404.png


Lúc đó mình hoảng loạn cực, vội đưa luôn mấy chỉ vàng vừa được trao trong đám cưới, rồi đuổi anh ta đi cho nhanh.

Nhưng mà không tha được đâu! Từ đó anh ta cứ liên tục tìm đến vay tiền. Còn mình thì sợ quá nên cứ thế... cho tiền!

Rồi một hôm, đang mở két sắt thì bị chồng bắt gặp. Chết rồi! Mình vừa khóc vừa kể hết sự thật cho chồng nghe.

Ai ngờ chồng mình bình tĩnh vô cùng, anh nói anh hoàn toàn không quan tâm chuyện đó. Mình không cần phải sợ và làm vậy!

Plot twist là nơi người cũ làm việc lại chính là chỗ chồng mình quen biết. Chồng mình đã dùng mối quan hệ để... đuổi anh ta khỏi công ty luôn! Xịn sò không nào?

Mất cả tiền lẫn việc, người cũ sinh thù hận liền chạy đến tìm mẹ chồng mình để... bóc phốt!

c8d53a5e4bc30c375a11.png


Hôm đó đang đi siêu thị với mẹ chồng, bà nói mệt muốn về sớm. Về đến nhà thì thấy mẹ chồng ngồi ở ghế sofa với mặt nghiêm nghị cực kỳ.

Bà hỏi thẳng: "Con từng sống thử với người yêu cũ trước khi lấy con trai mẹ phải không? Và con còn đưa tiền cho hắn để mẹ và chồng con không biết chuyện?".

Mình không thể nói dối nên gật đầu trong nước mắt. Tưởng bà sẽ nổi giận lắm, ai dè bà lại dịu giọng: "Tại sao con lại đưa tiền cho một kẻ thối nát như thế? Con không tin mẹ và chồng con à?".

Mẹ chồng mình vốn khó tính lắm á! Không ngờ khi biết chuyện, bà lại bình tĩnh và thông cảm đến vậy!

Sau khi mọi chuyện qua đi, mình thấy như trút được gánh nặng luôn!

Giờ nghĩ lại, nếu biết sớm chồng và mẹ chồng tốt với mình như vậy, đã không để gã đó lợi dụng, không mất mất mấy chục triệu oan uổng rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top