Chị em ơi, câu chuyện kỳ diệu này sẽ khiến bạn phải tin vào phép màu đấy! ✨

MamNgoan

New member
a5ab2f969938e5cbe55b.jpg


Năm 1986, một bé gái 2 tuổi rưỡi tên Michelle Funk đã trải qua cái chết trở về theo đúng nghĩa đen luôn á! Cô bé rơi xuống hồ nước đóng băng gần nhà ở thành phố Salt Lake vào ngày 10/6/1986. Anh trai Michelle chứng kiến toàn bộ và vội chạy gọi mẹ đến cứu em.

Hai mẹ con lục tung cả khu vực nhưng không tìm thấy bé đâu cả, cuối cùng phải gọi 911 thôi. Team cứu hộ có mặt sau 8 phút nhưng vẫn mất công tìm kiếm mãi mới phát hiện ra Michelle dưới dòng sông

Lúc kéo bé lên, tính từ lúc gọi 911, Michelle đã ngâm dưới nước đóng băng tận 62 phút rồi! Da em xanh tím, người lạnh ngắt, không có mạch, ngưng thở luôn. Ai cũng nghĩ "hết cứu rồi", chỉ có phép màu mới cứu được em thôi

Đồng tử Michelle giãn ra - dấu hiệu não bị tổn thương nặng. Máy móc không phát hiện được nhịp tim, thân nhiệt chỉ còn 19 độ C (tưởng tượng xem, bình thường mình 37 độ mà!).

Vừa đến bệnh viện, các bác sĩ lập tức dùng máy sưởi ấm máu - kỹ thuật thường dùng cho phẫu thuật tim hở. Tiến sĩ Bolte - người trực tiếp cứu Michelle - mới áp dụng kỹ thuật này vài tháng trước đó thôi.

Sau tận 3 tiếng (180 phút) kể từ tai nạn, Michelle vẫn im lìm không có dấu hiệu gì. "Đó là lúc chuẩn để tuyên bố em đã mất rồi", Tiến sĩ Howard W. Corneli nói.

Nhưng plot twist ở chỗ này nè! Bolte vẫn không bỏ cuộc dù bị mọi người chê là "điên"

Ông kể lại: "Chúng tôi phải quyết định cứu sống cô bé. Yếu tố quan trọng là thân nhiệt em khi đến bệnh viện là 19 độ C. Điều này có nghĩa là đứa bé đã quá lạnh. Chúng tôi cũng nghĩ rằng em chịu đựng khoảng 45 phút - thời gian dài nhất mà bệnh nhân có thể phục hồi não nguyên vẹn sau tổn thương từng được y khoa ghi nhận".

Theo Bolte, nếu lâu hơn nữa thì ông sẽ ngừng luôn đó.

b3db193d571d26afb923.jpg


Khi bố mẹ Michelle đến, Bolte chia sẻ phương án và nhận được sự ủng hộ. Và rồi phép màu thật sự bắt đầu xảy ra! ✨

Trong phòng mổ, sau khi tăng thân nhiệt, Michelle bắt đầu ấm lên 25 độ C, thở nhẹ và mở mắt được rồi! Vài phút sau, đồng tử em phản ứng với ánh sáng - dấu hiệu não đang hồi phục đây mà!

Rồi các bác sĩ đo được nhịp tim nhẹ trong người Michelle. Cả ekip và bố mẹ em thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục theo dõi em phục hồi từng ngày

Timeline hồi phục của Michelle thật sự amazing:
- Sau 2 tuần: Mỉm cười khi thấy bố mẹ
- Sau 3 tuần: Thì thầm được vài từ
- Sau 4 tuần: Nói được cụm 4 từ, ngồi được 10 giây
- Lúc xuất viện (hơn 2 tháng sau): Nói chuyện như bé 3 tuổi, vận động bình thường

Hai năm sau đó, Michelle Funk đã hoàn toàn bình thường, vui tươi và phát triển như các bạn cùng trang lứa. Đây thực sự là một phép màu mà giới y khoa luôn nhắc đến cho đến tận hôm nay!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top