Teen8d9734cb
New member
Một chị 43 tuổi ở Kiên Giang vừa phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng siêu nguy hiểm: hai bên ngực đau nhức kinh hoàng, thủng lỗ chảy mủ ròng ròng. Khi các bác sĩ mổ khẩn cấp, họ đã phát hiện ra thứ "của lạ" trong ngực chị - một miếng gạc y tế to đùng
Chị T.T.N nhập viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch: hai bên ngực đau nhức co thắt lan cả ra vai, ngực bên phải có một lỗ thủng sâu hoắm, vùng da rách toạc khoảng 5cm2 với dịch mủ chảy ra liên tục
Nghe chuyện mà thương quá đi! Hóa ra cách đây hơn 1 tháng, chị đã đi nâng ngực tại một spa nhỏ ở Quận 7, TP.HCM với giá hơn 40 triệu đồng. Chỉ sau 1 ngày phẫu thuật, chị bắt đầu đau âm ỉ liên tục. Liên hệ spa nhiều lần, chị chỉ được truyền kháng sinh mỗi ngày suốt cả tháng trời để giảm đau, nhưng cứ hết thuốc là lại đau hơn
Điều đau lòng nhất là dù đau đớn cực độ, nhưng vì sợ gia đình biết chuyện nên chị N. không dám làm to chuyện, chỉ dám nằm một chỗ, không dám cử động vì đau quá. Sau đó chị đi khám phòng khám đa khoa mới phát hiện ngực bị ứ dịch, viêm tụ mủ nghiêm trọng
TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW cho biết qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, đây là ca nhiễm trùng ngực lan rộng cực kỳ nghiêm trọng, phải mổ gấp ngay lập tức.
Ekip phẫu thuật đã mất tận 3 giờ đồng hồ để nạo vét, hút sạch dịch mủ bị nhiễm trùng và xử lý các mô cơ bị nhiễm khuẩn. Và đây rồi, các bác sĩ đã phát hiện ra "thủ phạm" chính: một miếng băng gạc bị bỏ quên lủng lẳng trong khoang ngực của chị - nguyên nhân trực tiếp gây nhiễm trùng và mủ trong ngực
BS Nguyễn Phan Tú Dung cảnh báo rằng miếng gạc bị bỏ quên có thể dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí gây nhiễm trùng huyết, nguy hiểm đến cả tính mạng luôn các bạn ơi
May mắn là hiện tại sức khỏe của chị đã ổn định, dự kiến sẽ phải truyền kháng sinh trong 1 tuần để ngăn ngừa nhiễm trùng. Nhưng để hồi phục hoàn toàn thì cần ít nhất 6 tháng để vết thương ổn định, sau đó mới có thể tiếp tục tạo hình thẩm mỹ dáng ngực được.
Nguồn: kenh14.vn