Chị em ơi cẩn thận kẻo mua phải thịt trâu Ấn Độ "cosplay" thịt bò Việt Nam

CocLovely9335

New member
63812fa5b2e8b5003596.jpg


Ối dồi ôi, nghe mà sởn da gà luôn á! Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Bình Thuận vừa bóc gỡ được đường dây "biến hình" thịt trâu Ấn Độ thành thịt bò xịn sò đấy mọi người ơi

a169ef70dfdd9d0ea992.jpg


Đúng là phá án cận Tết để cảnh báo anh em đi chợ cẩn thận chứ không phải chơi! Đến khuya ngày 3-2, các anh PC49 mới làm xong hồ sơ để xử lý bọn này.

Hóa ra mấy ngày trước đó, team trinh sát đã "dí" sát nút và phát hiện ra chiêu trò: bọn này gửi thịt trâu Ấn Độ từ TP Biên Hòa (Đồng Nai) bằng xe khách về Bình Thuận. Điểm đến là thôn Văn Lâm (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) - nơi được mệnh danh là "thủ phủ lò mổ" của Bình Thuận với hơn 20 cơ sở giết mổ bò luôn đó.

Kinh hơn là có 4 hộ dân ở đây trong vài năm trở lại đây giàu vèo vèo, xây nhà lầu biệt thự, tậu xe hơi... nhờ nghề "hóa phép" thịt trâu thành thịt bò, rồi bán lung tung ra các chợ với giá thịt bò Việt Nam xịn

Từ trưa 3-2, đội trinh sát đã rải người chốt chặn trên quốc lộ 1 qua Bình Thuận để "bắt thóp". Đến chiều cùng ngày, khi chiếc xe khách biển số 53M-1118 chạy qua khu vực ngã ba 46 (huyện Hàm Tân), tài xế không ngờ mình đang bị "zoom" sát nút rồi

Công an bám theo cho đến quốc lộ 1 thuộc xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam và có team CSGT "đón lỏng" tại đây. Kiểm tra phát hiện ở đuôi xe có 18 thùng hàng nghi chứa thịt trâu Ấn Độ mà không có giấy tờ gì hết. Xe được đưa về Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công thương Bình Thuận) ngay lập tức.

Ban đầu tài xế còn "lảng" sang ngang, không chịu khai chủ hàng. Nhưng gặp cao thủ thì phải chịu, cuối cùng phải gọi điện cho chủ lô hàng đến làm việc thôi

Thống kê sơ bộ, lô hàng này gồm 300kg thịt trâu Ấn Độ và xương, không có giấy tờ hợp lệ. Hạn sử dụng ghi trên bao bì đã mờ nhoè không đọc được ngày tháng gì cả. Trong khi số thịt này phải được vận chuyển bằng xe chuyên dụng với nhiệt độ âm 16°C thì họ lại nhét lên xe khách bình thường. Xương thì bốc mùi hôi thối, giòi lúc nhúc luôn á trời

d258e43c66bd559f89ff.jpg


Theo điều tra ban đầu, các chủ lò mổ mua thịt trâu Ấn Độ về, sau khi rã đông thì lấy tiết bò đánh lên bề mặt để "cosplay" thành thịt bò, rồi trộn lẫn vào thịt bò thật của lò mổ để bán ra thị trường. Đặc biệt là còn cung cấp cho các quán bò né đang hot rần rần với nhiều chi nhánh tại Bình Thuận nữa đó

Tính toán xem, mỗi kg thịt trâu Ấn Độ giá dưới 100k, sau khi "hóa phép" thành thịt bò thì bán được gần 300k. Lời gần gấp 3 lần luôn á

Anh em chú ý nhé, theo cán bộ PC49 thì thịt trâu Ấn Độ giả bò có màu hơi đen sẫm, dù có nhuộm tiết bò nhưng không đỏ tươi như thịt bò thật đâu. Nhìn kỹ vào là phân biệt được ngay!

Hiện PC49 đang phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Thú y Bình Thuận lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của đường dây làm giả này.

431a31d30439cf0fcb27.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top