Dân mạng Trung Quốc đang choáng váng với câu chuyện drama đời thực: một chị Lưu đã cắp đồ hiệu của bạn thân rồi tráo bằng hàng fake suốt 3 năm trời, tổng giá trị lên tới hơn 3 tỷ đồng!
Theo đài truyền hình ở Cát Lâm đưa tin, chị Lưu và chị Cao vốn là bestie nhiều năm, chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Năm 2019, chị Cao mua nhà mới ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Vì hay đi vắng nên chị tin tưởng giao hẳn chìa khóa cho chị Lưu để nhờ dọn dẹp, sửa chữa khi cần. Ai ngờ...
Plot twist là năm 2019 cũng chính là lúc chị Lưu đang túng tiền nặng. Nhìn đống đồ hiệu của bạn thì mắt sáng lên luôn! Theo công tố viên, chị Lưu đã "mượn không trả" tận 20 món đồ hiệu của chị Cao, toàn là túi xách Hermes, Louis Vuitton, vòng tay Bulgari và mấy món quần áo xịn xò khác. Xong rồi lên mạng đặt hàng fake y chang để tráo vào đó. Skill tội phạm level cao đấy!
Mãi đến năm 2022, chị Cao mới phát hiện đồ của mình bị "hóa phép" thành hàng nhái. Dù đã báo cảnh sát nhưng vẫn tin là bạn thân vô tội – tình bạn sao mà đẹp thế!
Cảnh sát điều tra xong phát hiện thủ phạm chính là chị Lưu, nhưng chưa kịp báo cho nạn nhân thì... chị Lưu tự nhiên tới nhà chị Cao quỳ gối cầu xin tha thứ luôn rồi.
Năm 2022, tòa án tỉnh Cát Lâm đã kết án chị Lưu 12 năm tù giam. Theo luật pháp Trung Quốc, ai trộm tài sản trị giá trên 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng) thì phải ngồi tù hơn 10 năm.
Vụ việc đang gây bão trên Weibo với loạt comment kiểu: "Phải chọn bạn cho cẩn thận đó nha!", "Không bao giờ được đưa chìa khóa nhà cho bất kỳ ai, ngay cả bạn thân"...
Nguồn: soha.vn