Hôm 14.5, hội ngư dân Anh trên con tàu có cái tên siêu cute "Hy vọng" đột nhiên trúng jackpot khi vớ được một con lươn khổng lồ dài hơn 6 mét luôn nha! So sánh cho dễ hình dung thì nó cao hơn cả xe bus 2 tầng đấy, tưởng tượng được chưa?
Con boss này nặng tới 59,5kg, vô tình sa vào lưới của các anh ngư dân ở vùng biển ngoài khơi Plymouth. Chắc là nó đang đi chơi tự do rồi "ối dồi ôi" luôn
Hội ngư dân hype hết sức luôn, lập tức đăng ảnh lên Facebook kèm caption: "Con lươn nặng 59,5kg đổ bộ lên chợ Plymouth sáng nay! Đúng là một con quái vật khổng lồ". Giọng kiểu "flex" hết cỡ đó mọi người ơi!
Để các bạn hiểu nó khủng thế nào nhé: kỷ lục cũ của ngư dân Anh do bác Vic Evans lập năm 1995 ở biển ngoài khơi Brixham là 60,5kg (sau khi mổ bụng). Còn boss mới này trước khi mổ bụng nặng tới 72,5kg! Tức là gần phá kỷ lục rồi đó
Ông Pete Bromley - chủ tịch Hội Nghề cá Plymouth hào hứng lên tiếng: "Đây quả là kỳ tích của một chiếc tàu đánh cá ven bờ, vì con lươn giữ kỷ lục thế giới hiện nay cũng chỉ nặng có 60,5kg trước khi mổ bụng".
Theo ông Bromley thì loài lươn khổng lồ này thường "flex" ở các xác tàu đắm hay rặng san hô ngoài khơi, và buồn thay là chúng chết sau khi đẻ trứng . Nên nhiều khả năng boss này là một con cái chưa kịp có con.
Plot twist là mặc dù to khủng vậy nhưng mấy bạn lươn này lại không phải dân bơi giỏi lắm! Nên có thể là con này đang đói bụng, lúc thủy triều lên thì mò vào ven bờ kiếm ăn rồi "toang" luôn vào lưới ngư dân
Vậy là một câu chuyện có hậu cho đội ngư dân "Hy vọng" nhưng có lẽ không vui lắm với bạn lươn nhỉ?
Nguồn: soha.vn