Chị em ơi, bác sĩ để quên gạc trong bụng gần 2 năm, đau mà không biết tại sao

LinhMoon1379

New member
bcefc35326304d053f49.webp


Nghe mà thấy rợn người luôn á! Chị Nguyễn Thị Vượng, 33 tuổi, ở xóm 3 xã Hương Vĩnh huyện Hương Khê đã phải "sống chung" với một mẩu gạc trong bụng suốt gần 2 năm mà không hề hay biết

Chuyện là ngày 20/10/2009, chị Vượng chuyển dạ sinh con thứ hai, gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hương Khê. Bác sĩ chẩn đoán mang thai ngoài dạ con nên phải mổ đẻ. Tưởng xong xuôi rồi, ai dè 20 ngày sau vết mổ cứ đau nhức, rỉ máu, phải băng bó liên tục. Đau hoài mà không ai biết nguyên nhân gì luôn

0ee75cff009c82f975e3.jpg


Plot twist đến tối 14/8 khi chị Vượng sờ vào vết thương thì... thấy có cái gì đó thò ra! Chị kéo ra thì hoá ra là một mẩu gạc vải Chị kể lại: "Gần 2 năm qua thấy ở phần ổ bụng rất đau mà không biết đau gì". Kéo được một phần thì đau quá không kéo tiếp nổi, phải cắt đi rồi băng lại phần còn lại. Sáng hôm sau 15/8, gia đình đưa chị vào bệnh viện mổ lấy phần gạc sót lại ra.

a8b67b978f57f4b5256c.jpg


Anh Đặng Văn Kim, 40 tuổi, chồng chị Vượng cho biết từ ngày mổ lấy gạc ra đã gần một tháng nhưng vết thương vẫn không lành. Mới đây lại phải đặt ống dẫn lưu, vợ anh ngày càng gầy, hôm nào cũng phải tiêm kháng sinh mà không thấy đỡ

Còn phía bệnh viện thì sao? Bác sĩ Phan Trường Sang - người trực tiếp thực hiện ca mổ (giờ đã là Phó giám đốc, Trưởng khoa sản luôn á) - thì khẳng định "không phải quên gạc trong ổ bụng mà là gạc nằm dưới da"

Tại buổi làm việc, bác sĩ Sang giải thích: Mổ sinh sau một tuần mới đặt mét, do "lỗi kỹ thuật", đặt ống dẫn lưu trong da, da bọc lên nên sót. "Cái gạc màu trắng, nhưng bỏ vào lộn với máu nên nó dễ nhầm không phát hiện được mới dẫn đến sai sót" - bác sĩ Sang nói.

Bác sĩ Sang còn cho biết thêm đã mổ đi nhiều lần nhưng ranh giới mong manh giữa da và cơ nên không phát hiện được.

Nhưng nghe câu này mà giận á! Ông Lê Anh Hùng, Chủ tịch Công đoàn bệnh viện lại cho rằng đây là "rủi ro nghề nghiệp" Seriously?!

May mà ông Lê Thanh Chương, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hương Khê thì thừa nhận đây là thiếu sót của bệnh viện và kíp mổ. Ít ra còn chịu nhận lỗi chứ!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top