Chị em lấy chồng rồi mới thấm: Tết hồi độc thân sướng điên à nghen!

LinhHN9373

New member
4f1bd40c3f357fa69f27.jpg


Trời ơi, ai mà ngờ khác biệt lại lớn đến vậy các bạn ơi! Tết hồi xưa còn FA sao mà sướng phát điên luôn á!

Ai cũng biết không khí Tết khác ngày thường nhiều lắm rồi, nhưng mà chắc chắn hội chị em phụ nữ là những người "thấm" nhất vấn đề này luôn. Những ngày Tết với team đã có gia đình thì toàn là nấu nướng, dọn dẹp, cày cuốc với hạch toán chi tiêu ngang dọc. Từ ngày "ship" về nhà chồng, chúng tôi phải xoay sở đủ thứ việc trên trời dưới đất, có khi muốn chill chill đi shopping mua sắm cho bản thân cũng khó như lên trời ấy chứ. Tết sao mà phức tạp thế không biết nữa trời?

Thế mới thấm thía là thời còn "ế" hồi xưa sướng kinh khủng như nào!

Sự khác biệt của hội chị em trước và sau khi "về nhà chồng" chính là đây nè!

Độc thân cứ mua quần áo xả láng, lấy chồng rồi lo tiền sắm Tết mệt nghỉ

Cái này chuẩn không cần chỉnh luôn á! Hồi FA thì có phải lo cho ai đâu, muốn mua gì thì mua, nhưng mà đến khi "đã có chủ" rồi thì tiền thưởng Tết phải dành mua giò chả bánh chưng, rồi còn phải lo cả thịt gà để cúng gia tiên, thiết đãi họ hàng nữa chứ đâu phải chơi. Mệt mỏi quá trời quá đất luôn á!

Độc thân chỉ tụ tập bạn bè, lấy chồng ở nhà mà dọn dẹp

Ôi nhớ lắm những buổi tụ tập bạn bè tất niên trước thềm năm mới hồi xưa ấy chứ. Giờ cuộc sống của hội chị em đã "off market" chỉ còn toàn dọn dẹp và dọn dẹp mà thôi luôn á!

Độc thân đi countdown không phải nghĩ, lấy chồng rồi ngồi nhà làm lễ giao thừa

Cái này thì chuẩn không cần chỉnh nha! Có chồng rồi thì countdown cái gì nữa hả trời? Trừ phi "tha" được cả ổng đi cùng thì còn nói chứ không thì thôi nha!

Độc thân ngủ nướng thoải mái, lấy chồng rồi dậy sớm làm cơm

Ngày xưa ở nhà ba mẹ đẻ Tết cứ gọi là ngủ xả láng luôn, còn bây giờ về nhà chồng rồi mà còn thế thì có mà "xách vali về nhà mẹ đẻ" luôn cho khỏi "drama" với mẹ chồng đó nha!

Độc thân vẫn được mừng tuổi, lấy chồng rồi đi mà mừng tuổi người ta

Cái này lại phải chi tiền nữa rồi, khổ thân hội chị em quá đi mất thôi! Mừng tuổi hết núi tiền thế này thì còn đâu mà tiêu Giêng nữa hả trời ơi?

Nhưng mà chung quy lại thì tất cả những khác biệt trên sẽ chẳng là gì cả nếu các anh chồng luôn bên cạnh để "share" công việc và động viên kịp thời những lúc mệt mỏi nha. Tết của chúng tôi sẽ vui lắm nếu được như vậy đó! ✨

740cbb31f9d10e975837.jpg


4c9be2f472d5fdf4c457.jpg


4f9676614e8ff931fabc.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top