Chị em "hồi sinh" cây héo bằng sơn xịt, 10.000 người choáng váng không nói nên lời

LinhSky4918

New member
cad29bc8ad3a3b957ebd.jpg


Ai cũng hiểu rằng muốn hồi sinh một cây đã héo úa, khô lá, mất hết màu xanh ban đầu là chuyện khó như... leo lên trời à nghen

aa09938219250342e565.jpg


Theo New York Post, chị Lisa Harvey (45 tuổi) đến từ hạt Surrey (Anh) - một bảo mẫu chuyên chăm sóc trẻ em có nhu cầu đặc biệt - gần đây vừa làm chao đảo cộng đồng mạng với chiêu "hồi sinh" cây cảnh siêu đơn giản mà hiệu quả không ngờ.

Chuyện là chị Lisa thấy mấy chậu cây ngoài trời nhà mình cứ "toang" liên tục, muốn tìm giải pháp vừa rẻ vừa dễ để xử lý vấn đề nan giải này.

ec09171790610ceefa73.jpg


Thật ra thì ai cũng biết cây đã héo úa, khô lá rồi thì làm sao "cứu" được nữa đúng khômm? Nhưng mà chị Lisa lại có cách nghĩ khác biệt lắm luôn!

Thay vì dùng nước hay phân bón như mọi người, chị ấy quyết định... xịt sơn màu xàu lá cây lên cây khô luôn các bạn ơiii! Nghe vô lý vậy thôi chứ hiệu quả bất ngờ đấy nhé

"Lisa đã phun một ít sơn màu xanh lá cây lên 2 cái cây đã ngả màu nâu, khô héo trong khu vườn của cô ấy và nó có hiệu quả kỳ diệu", tờ tin tức Jam Press cho hay.

5e6a2cbc0d479a529cad.jpg


Chị Lisa chia sẻ thành quả "nghệ thuật" này lên mạng với mục đích vui vui thôi, ai ngờ viral rần rần luôn! Bài đăng hốt trọn hơn 10.000 like cùng vô vàn comment bình luận nha các bạn

"Tôi nảy ra ý tưởng này vì tôi không giỏi trong việc giữ cho cây trồng xanh tươi", chị Lisa tâm sự với trang web NeedtoKnow.co.uk. "Tôi có nhiều cây và hoa giả, nhưng đây là hai cây thật duy nhất ở vườn sau của tôi và cả 2 đều đã chết. Tôi quyết định lấy một ít sơn xịt và xem nó có tác dụng không. Chồng tôi nghĩ tôi có vấn đề nhưng đúng là việc hồi sinh cây như vậy không mất nhiều thời gian. Tôi lại sẽ có một ít sơn trong hộp".

Quan trọng là còn tiết kiệm tiền nữa nèee! Chị tốn mỗi hơn 4 bảng Anh (tầm 118k VNĐ) cho bình sơn xịt, còn mua cây mới thì đắt gấp đôi á

Sau khi share tips này, chị Lisa nhận về cả tá comment khen ngợi sự sáng tạo:

"Thật là một ý tưởng hay… Tôi cần cái này cho bãi cỏ của tôi", chị Sinead Matthews để lại bình luận.

Một bạn khác viết: "Bạn biết tôi sẽ làm gì vào cuối tuần rồi đấy. Chỉ cần khoảng 10 lọ sơn và tôi đã sẵn sàng"

Nhưng cũng có người hỏi khó: "Bạn có dám đăng bài này trong một nhóm làm vườn không?"

Còn chị Lisa thì cũng shock vì bài đăng của mình: "Tôi không nghĩ nó sẽ lan truyền, tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ nhận được một vài lượt thích và bình luận nhưng không tưởng tượng ra mọi chuyện như thế này. Tất cả những bình luận nói rằng đó là một ý tưởng thiên tài khiến tôi bật cười. Chắc hẳn có rất nhiều người giống tôi và cuối cùng phải bỏ đi cái cây đã chết. Rất vui vì tôi không phải là người duy nhất".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top