Chị em độc thân xin chào! Đây là cách "combat" cực gắt với câu hỏi tra tấn của họ hàng dịp Tết

bb78c44b77ff7780f9aa.jpg


Để tránh những câu hỏi liên tiếp của họ hàng, cô nàng này đã nghĩ ra cách đối phó vô cùng thông minh.

Chắc ai cũng từng gặp kiểu người này rồi đúng không nè? Miệng thì nói hỏi thăm cho có tình cảm, nhưng mà nghe xong muốn "tắt nguồn" luôn ấy

Hỏi cho tinh tế tí thì cũng đỡ, chứ toàn là những câu kiểu: "Bao giờ lấy chồng?", "Lương tháng bao nhiêu?", "Bạn trai có khá giả không?"... Nghe mà muốn "adios" luôn á!

Ai trong chúng ta chắc cũng ít nhất một lần phải "gánh" những câu hỏi tọc mạch kiểu này rồi đúng không?

Mới đây, một chị em 27 tuổi đã nghĩ ra chiêu đối phó cực "bá đạo" và thông minh để "xử gọn" những câu hỏi đầy tính tò mò của họ hàng mình luôn.

be4d5cb9700e60cbc669.jpg


Đó là Mary Beth Barone, đang sống tại New York, cô nàng đã quyết định in cả tập tờ rơi để phát cho mọi người trong một kì nghỉ gia đình tại Florida. Đỉnh chưa!

Tờ rơi có tiêu đề "Tôi đang hẹn hò trong khi chúng ta đang đi nghỉ mát" và một dòng chữ nhỏ với nội dung "Đây là tất cả mọi thứ mà bạn không thực sự cần biết nhưng chắc chắn sẽ hỏi." Savage quá đi mất thôi

Mary cho biết cô đã gặp được một chàng trai trong đám cưới của bạn vào vài tuần trước. Hiện tại cô đang lên kế hoạch để không phải tham gia chuyến du lịch cùng gia đình mình, mà thay vào đó sẽ đến Miami cùng bạn trai.

Cô quyết định dùng chính tờ rơi này để tránh những câu hỏi phiền phức từ phía đại gia đình của mình - khoảng 30 người luôn nha! Chị em nào có họ hàng đông thì hiểu cái feeling này lắm

581e37bf65594e350c01.jpg


Trong tờ rơi, Mary tổng hợp lại 10 câu hỏi mà người thân của cô sẽ hỏi, đồng thời cô cũng tự trả lời luôn. Smart vãi!

Trong đó bao gồm những câu hỏi kiểu như: Chàng trai đó là ai? Bạn đã gặp anh ta ở đâu? Bạn không bị ốm đấy chứ? Anh ta bao nhiêu tuổi?

Anh ta sống ở đâu? Anh ta làm gì ở đó? Bạn đang hẹn hò? Đến đó có xa không? Tôi tưởng là bạn có một buổi diễn tối nay? Và ở Miami có bãi đậu xe chứ?

Đồng thời, cô cũng trả lời luôn cho những câu hỏi này. Cô cho biết anh chàng đó là anh trai của bạn mình, họ đã gặp nhau ở một đám cưới, anh ấy 31 tuổi, sống tại Miami và đang làm việc cho Spotify. Okie luôn!

Cô cũng nói rằng họ chỉ mới đang tìm hiểu nhau và phải mất 1 tiếng đồng hồ chạy xe mới đến được chỗ anh ấy. Cô cũng đã hủy buổi diễn của mình tối hôm đó và không chắc về chỗ đậu xe nhưng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Cuối cùng, Mary kết thúc bằng câu: "Vẫn còn câu hỏi nữa ư? Đừng!" Chốt hạ cực gắt luôn

3603196bd173bc93c802.jpg


Kể từ khi chia sẻ tờ rơi này lên Twitter, bài viết đã thu hút được rất nhiều người và hàng ngàn người đã chia sẻ, đồng thời khen ngợi cách đối phó thông minh của cô. Viral cực mạnh!

"Điều này thát tuyệt vời" - Một người dùng mạng bình luận.

"Chà, tôi bị ám ảnh bởi bạn rồi đấy!" - Một người dùng mạng khác chia sẻ cảm nhận của mình.

Tiết lộ với Buzzfeed, cô nói rằng mọi người trong gia đình cô đã có phản ứng khá vui vẻ khi đọc được những thông tin này. Phew, may quá!

Mary nói rằng: "Tôi không biết phải làm thế nào để nói với mọi người về việc này, và tôi đã than thở với một người chị vì tôi biết rằng gia đình tôi sẽ hỏi tôi rất nhiều. Bằng cách này, mọi người đều cảm thấy thoải mái vì đã được thông báo.

Tôi biết rằng tất cả những câu hỏi của họ đều xuất phát từ sự yêu thương và quan tâm. Tôi rất vui vì có thể làm dịu đi mọi lo lắng của cả nhà bằng cách gửi đến thông điệp này."

Tuy nhiên, chuyện hẹn hò của Mary lại có một cái kết khá buồn. Cô cho biết anh chàng này đã khiến cô thất vọng vào vài tuần sau đó và mối quan hệ của họ không thể đi tiếp được nữa. Sad thật sự

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top