Hôm nay hội yêu động vật đang ném đá ầm ầm một cô nàng nick D.N vì màn "sống ảo" tình yêu thương boss lông xù cực mạnh, nhưng đằng sau lại là câu chuyện mua bán nghe mà ngao ngán
Chuyện là thế này nè! Cô bạn D.N chủ động nhắn tin nhờ admin một diễn đàn nổi tiếng, kêu cứu vì chó cưng nhà mình bị hóc xương. Admin add ngay lập tức liên hệ Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội, còn gửi cả đường dây nóng để xử lý gấp nếu cần.
Nghe có vẻ ổn áp đúng không? Nhưng plot twist đây rồi các bạn ơi!
Chỉ vài phút sau cuộc chat nhờ cứu chữa, D.N tự nhiên bảo là đã có người quen nhận nuôi rồi. Nhưng vì lo chủ mới không biết chăm, bên trạm cứu hộ vẫn nhiệt tình inbox hỏi han, xin được lo cho boss đàng hoàng. Và đoán xem họ nhận lại gì? Một cuộc mặc cả giá cả nghe mà toát mồ hôi á!
Theo như admin page đó kể lại, D.N đã có ít nhất 2 cuộc "thương lượng" với người của Trạm với nội dung toàn về... mua bán luôn!
Sau khi deal xong xuôi, D.N lại quay ra đăng tâm thư dài ngoằng, giải thích lý do tại sao lại "chốt giá" 700-800k cho boss cưng, và nhấn mạnh tình yêu động vật của mình là chân thành lắm nha
Đoạn tâm sự của D.N có đại ý như này:
"Hôm qua đăng tin nhờ giúp em cún ốm, thì đúng là mình cũng hơi thiếu suy nghĩ một tí.
Mẹ mình bắt về để thịt nhưng mình kiên quyết không cho, thấy tội nghiệp nên muốn tìm chỗ mới cho nó. Mình inbox các page xin giúp, rồi B. giúp mình tìm được trạm cứu hộ sẵn sàng nhận.
Mình vui lắm nhưng khi nói với mẹ thì bà không đồng ý, bảo để nuôi rồi bán. Mình tranh cãi thì mẹ im luôn. Mẹ còn bảo 'của đâu mà cho không con chó'.
Thứ nhất mình thấy áy náy với người muốn giúp. Thứ hai, mẹ mình không hiểu chuyện, mình cố thuyết phục mãi nhưng bà không chịu.
Admin B. gọi hỏi tình hình, mình kể lại, admin hỏi giá bao nhiêu, mình hỏi lại mẹ thì mẹ đòi 700k, rồi admin bảo sẽ gọi lại.
Sau đó inbox ùa vào, ai cũng chửi mình thèm tiền, kiếm lời từ con chó ốm, bảo nhân cách không bằng con chó...
Vâng không sao, các bạn mắng thế nào cũng được, bản thân mình biết mình không như thế.
Đọc bài này chắc các bạn lại bảo mình giả tạo, ok không sao. Ai sống với mình mới hiểu. Còn họ không biết gì mà đánh giá thì mình không trách họ đâu".
Vấn đề là câu chuyện này đã làm netizen nghi ngờ từ đầu rồi, càng thêm hoang mang khi có người tự xưng là từ Trạm cứu hộ lên khẳng định chuyện này là thật 100% luôn!
Và thế là D.N phải hứng trọn combo "gạch đá" từ dân tình với tội danh "treo đầu dê bán thịt chó" - nói yêu thương nhưng thực chất chỉ lo chuyện tiền bạc thôi
Hiện tại câu chuyện vẫn đang viral khắp MXH với hàng tá bình luận, share mang tính chất chỉ trích cô nàng này.
*Hiện giờ team mình đang cố liên hệ với D.N để làm rõ thêm về sự việc nhé!
Nguồn: soha.vn