TổngTàiMầmNon
New member
Một chị bị nhóm người được cho là bảo vệ Aemon Mall Long Biên chặn đầu, soi mói nghi "múc túi" rồi ép lên xe làm việc. Plot twist là check hàng xong thì... không có gì sai cả Giờ cả Công an lẫn phía mall đều đang vào cuộc xác minh vụ này!
Tối 7/6 vừa rồi, MXH dậy sóng với clip một chị phản ánh việc bị nhóm người được cho là bảo vệ "soi" oan, làm mất mặt khi đang đi mua sắm ở Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) nè.
Theo như chị kể lại thì tối hôm đó, đang đứng ở khu vực cổng 8 cùng 2 đứa nhỏ chờ taxi về thì bị 2 anh chàng áp sát, chặn lại rồi bảo phải về công an phường vì lý do "ăn cắp đồ"
Điều làm chị hoang mang hơn là 2 người này không mặc đồng phục, không đeo thẻ gì hết, lại còn có hành động chặn đường, xô đẩy và yêu cầu cả 3 mẹ con lên ô tô về trụ sở công an làm việc luôn. Sợ bị giả danh công an để bắt cóc, chị đành phải hô hoán cầu cứu mọi người
Mãi đến khi có nhiều người đứng xem, một trong 2 người mới chịu lôi thẻ ra và nhận là nhân viên an ninh. Sau đó, lực lượng an ninh check hóa đơn cùng toàn bộ đồ đạc tại chỗ nhưng kết quả là... không phát hiện món nào thiếu hoá đơn cả 
Chị cho biết việc bị "đóng khung" là ăn cắp khi chưa xác minh gì, cộng thêm hành động lôi kéo, xô đẩy và ép lên xe đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự bản thân cũng như tâm lý của 2 con nhỏ. Chị yêu cầu làm rõ quy trình xử lý của lực lượng an ninh trong vụ việc này và tiết lộ đến giờ vẫn chưa nhận được lời xin lỗi trực tiếp từ người đã cáo buộc mình nha
Xem clip thì thấy sau khi check đồ trùng khớp với hóa đơn, một anh tự nhận là đại diện đội an ninh đã lên tiếng xin lỗi và giải thích: "Đây là sai sót của bên em. Lúc nãy bọn em có thấy mình nhét các cái đồ này vào trong túi, bọn em chưa kiểm tra kĩ nên bọn em muốn xác minh lại việc đó..."
Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với báo Dân trí, một chỉ huy Công an phường Long Biên, TP Hà Nội cho biết đơn vị đã nắm thông tin và đang xác minh rồi nhé.
Nguồn: kenh14.vn
Tối 7/6 vừa rồi, MXH dậy sóng với clip một chị phản ánh việc bị nhóm người được cho là bảo vệ "soi" oan, làm mất mặt khi đang đi mua sắm ở Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) nè.
Theo như chị kể lại thì tối hôm đó, đang đứng ở khu vực cổng 8 cùng 2 đứa nhỏ chờ taxi về thì bị 2 anh chàng áp sát, chặn lại rồi bảo phải về công an phường vì lý do "ăn cắp đồ"
Điều làm chị hoang mang hơn là 2 người này không mặc đồng phục, không đeo thẻ gì hết, lại còn có hành động chặn đường, xô đẩy và yêu cầu cả 3 mẹ con lên ô tô về trụ sở công an làm việc luôn. Sợ bị giả danh công an để bắt cóc, chị đành phải hô hoán cầu cứu mọi người
Mãi đến khi có nhiều người đứng xem, một trong 2 người mới chịu lôi thẻ ra và nhận là nhân viên an ninh. Sau đó, lực lượng an ninh check hóa đơn cùng toàn bộ đồ đạc tại chỗ nhưng kết quả là... không phát hiện món nào thiếu hoá đơn cả
Chị cho biết việc bị "đóng khung" là ăn cắp khi chưa xác minh gì, cộng thêm hành động lôi kéo, xô đẩy và ép lên xe đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự bản thân cũng như tâm lý của 2 con nhỏ. Chị yêu cầu làm rõ quy trình xử lý của lực lượng an ninh trong vụ việc này và tiết lộ đến giờ vẫn chưa nhận được lời xin lỗi trực tiếp từ người đã cáo buộc mình nha
Xem clip thì thấy sau khi check đồ trùng khớp với hóa đơn, một anh tự nhận là đại diện đội an ninh đã lên tiếng xin lỗi và giải thích: "Đây là sai sót của bên em. Lúc nãy bọn em có thấy mình nhét các cái đồ này vào trong túi, bọn em chưa kiểm tra kĩ nên bọn em muốn xác minh lại việc đó..."
Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với báo Dân trí, một chỉ huy Công an phường Long Biên, TP Hà Nội cho biết đơn vị đã nắm thông tin và đang xác minh rồi nhé.
Nguồn: kenh14.vn