MamStar5854
New member
Nhờ có đôi mắt tinh tường của chủ shop, vụ lừa đảo siêu tinh vi với 103 triệu tiền giả mới bị phanh phui ở Tứ Xuyên, Trung Quốc
Chiều ngày 21/9/2020, hai chị em họ Diệp và họ Lý ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc kéo nhau đến một khu phố đông đúc ở Ba Trung để "shopping". Điểm khác thường là cả hai cứ rải rác vào từng shop, lại toàn mua đồ bằng tiền mặt mệnh giá lớn và... mua cực nhiều món
Đến ngày 24/9, khi hai người này ghé vào một cửa hàng nhỏ trong khu phố, chủ shop bắt đầu thấy không ổn. Sau khi nhận tiền lẻ thối lại, hai chị em lập tức chuồn với vẻ mặt siêu khả nghi. Thấy vậy, chủ shop liền kiểm tra lại tờ tiền họ đưa và phát hiện ra dấu hiệu tiền giả. Không chần chừ, anh/chị chủ shop liền gọi công an và hô hoán mọi người giữ hai nữ khách lại
Khi công an đến hiện trường, họ thấy một chị mặc áo phông trắng bị hàng chục người vây quanh. Plot twist là miệng chị này đang ngậm đầy những tờ 20 NDT (tiền Trung Quốc) Công an lập tức đưa người này về đồn để lấy lời khai.
Tại đồn, chị Lý đã thú nhận mình cùng chị Diệp mang theo tổng cộng 30.000 NDT (gần 103 triệu đồng) tiền giả toàn tờ 20 NDT (khoảng 69.000 đồng) để đi mua sắm. Chiêu trò của họ là dùng tiền giả mua đồ rẻ để lấy tiền thật thối lại.
Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 23 đến 24/9, hai chị em này đã kiếm được hơn 5.800 NDT (gần 20 triệu đồng) tiền thật bằng chiêu lừa này. Khi bị phát hiện, chị Lý bị người dân tóm gọn còn chị Diệp may mắn chạy thoát. Để tiêu hủy bằng chứng, chị Lý đã định... nuốt luôn số tiền giả nhưng cuối cùng vẫn bị công an bắt giữ. Công an thu giữ toàn bộ số tiền giả và phát lệnh truy tìm chị Diệp.
Không lâu sau, chị Diệp cũng bị tóm gọn. Cả hai bị tạm giam và xử phạt theo quy định pháp luật.
Hiện nay, nạn tiền giả đang diễn biến ngày càng phức tạp và là thách thức lớn với nhiều quốc gia. Với công nghệ in ấn hiện đại, tiền giả được làm cực kỹ xảo, giống hệt tiền thật khiến mình khó phát hiện
Không những thế, bọn lừa đảo còn dùng nhiều chiêu để tiêu thụ tiền giả. Họ thường chọn khu vực đông người như chợ, khu du lịch, quán đông khách hoặc vùng nông thôn, nơi người dân ít hiểu biết về cách nhận diện tiền giả. Đồng thời, lựa lúc người bán bận rộn để dễ giao dịch. Nhiều đối tượng còn cố tình tạo tình huống làm người bán mất tập trung, thiếu cảnh giác.
Một số đối tượng còn nhúng tiền giả vào hóa chất làm tờ bạc chuyển sang màu sẫm, giống tiền cũ để khó phát hiện hơn. Nhiều đối tượng tạo ra tình huống làm cho người tiếp xúc thiếu tập trung, mất cảnh giác để giao dịch tiền giả.
Việc tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả gây hệ lụy tiêu cực đến sự phát triển của đất nước, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Do đó, việc nhận diện và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này đang được đặt ra cấp bách. Bên cạnh hành động quyết liệt của cơ quan chức năng, mình cũng nên nâng cao hiểu biết để đề phòng và tránh bị lừa, gây thiệt hại không đáng có nhé!
Nguồn: soha.vn
Chiều ngày 21/9/2020, hai chị em họ Diệp và họ Lý ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc kéo nhau đến một khu phố đông đúc ở Ba Trung để "shopping". Điểm khác thường là cả hai cứ rải rác vào từng shop, lại toàn mua đồ bằng tiền mặt mệnh giá lớn và... mua cực nhiều món
Đến ngày 24/9, khi hai người này ghé vào một cửa hàng nhỏ trong khu phố, chủ shop bắt đầu thấy không ổn. Sau khi nhận tiền lẻ thối lại, hai chị em lập tức chuồn với vẻ mặt siêu khả nghi. Thấy vậy, chủ shop liền kiểm tra lại tờ tiền họ đưa và phát hiện ra dấu hiệu tiền giả. Không chần chừ, anh/chị chủ shop liền gọi công an và hô hoán mọi người giữ hai nữ khách lại
Khi công an đến hiện trường, họ thấy một chị mặc áo phông trắng bị hàng chục người vây quanh. Plot twist là miệng chị này đang ngậm đầy những tờ 20 NDT (tiền Trung Quốc) Công an lập tức đưa người này về đồn để lấy lời khai.
Tại đồn, chị Lý đã thú nhận mình cùng chị Diệp mang theo tổng cộng 30.000 NDT (gần 103 triệu đồng) tiền giả toàn tờ 20 NDT (khoảng 69.000 đồng) để đi mua sắm. Chiêu trò của họ là dùng tiền giả mua đồ rẻ để lấy tiền thật thối lại.
Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 23 đến 24/9, hai chị em này đã kiếm được hơn 5.800 NDT (gần 20 triệu đồng) tiền thật bằng chiêu lừa này. Khi bị phát hiện, chị Lý bị người dân tóm gọn còn chị Diệp may mắn chạy thoát. Để tiêu hủy bằng chứng, chị Lý đã định... nuốt luôn số tiền giả nhưng cuối cùng vẫn bị công an bắt giữ. Công an thu giữ toàn bộ số tiền giả và phát lệnh truy tìm chị Diệp.
Không lâu sau, chị Diệp cũng bị tóm gọn. Cả hai bị tạm giam và xử phạt theo quy định pháp luật.
Hiện nay, nạn tiền giả đang diễn biến ngày càng phức tạp và là thách thức lớn với nhiều quốc gia. Với công nghệ in ấn hiện đại, tiền giả được làm cực kỹ xảo, giống hệt tiền thật khiến mình khó phát hiện
Không những thế, bọn lừa đảo còn dùng nhiều chiêu để tiêu thụ tiền giả. Họ thường chọn khu vực đông người như chợ, khu du lịch, quán đông khách hoặc vùng nông thôn, nơi người dân ít hiểu biết về cách nhận diện tiền giả. Đồng thời, lựa lúc người bán bận rộn để dễ giao dịch. Nhiều đối tượng còn cố tình tạo tình huống làm người bán mất tập trung, thiếu cảnh giác.
Một số đối tượng còn nhúng tiền giả vào hóa chất làm tờ bạc chuyển sang màu sẫm, giống tiền cũ để khó phát hiện hơn. Nhiều đối tượng tạo ra tình huống làm cho người tiếp xúc thiếu tập trung, mất cảnh giác để giao dịch tiền giả.
Việc tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả gây hệ lụy tiêu cực đến sự phát triển của đất nước, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Do đó, việc nhận diện và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này đang được đặt ra cấp bách. Bên cạnh hành động quyết liệt của cơ quan chức năng, mình cũng nên nâng cao hiểu biết để đề phòng và tránh bị lừa, gây thiệt hại không đáng có nhé!
Nguồn: soha.vn