CamSaigon8820
New member
Nhắc đến nữ đại gia miền Trung là phải nhắc đến những "chị đại" tài năng, tay trắng dựng nên cơ đồ với khối tài sản "khủng long". Độ giàu có và đẳng cấp của họ khiến cả giới đại gia phải trầm trồ nể phục luôn á!
Đại gia Nguyễn Thị Liễu - "Boss lady" từ bàn tay trắng đến nghìn tỷ
Xuất phát điểm của chị Nguyễn Thị Liễu đúng kiểu "từ hai bàn tay trắng" như trong phim vậy. Sinh ra tại vùng quê nghèo ở Hà Tĩnh, giờ chị sở hữu khối tài sản nghìn tỷ, từng gây náo loạn dư luận với đám cưới hơn 50 tỷ và các dinh thự "xịn sò" từ Hà Tĩnh đến Hà Nội.
Nhưng ít ai ngờ được "big boss" này đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió cơ cực.
Gia đình chị thuộc diện nghèo khó, bố gốc Lào, mẹ gốc Thái, đều là Việt kiều. Thấu hiểu cái nghèo từ bé, nên chị quyết tâm vượt lên số phận. Từ năm 11 tuổi, chị đã bắt đầu "lập nghiệp" kinh doanh riêng rồi đó!
Ngày xưa chị phải vừa đi học vừa bán hàng kiếm tiền gửi về cho mẹ. 16 tuổi tự thân một mình lên Sài Gòn học nghề may, rồi mở cửa hàng cắt may tại quê nhà.
25 tuổi, chị sang Lào lấy hàng buôn bán, bắt đầu từ mặt hàng nhỏ rồi dần dần "scale up" vốn liếng lớn hơn. Năm 1995, có chút vốn và mối quan hệ, chị sang Thái Lan cùng team kinh doanh bất động sản.
Portfolio kinh doanh của chị "đa dạng phết": từ quần áo Trung Quốc tại Áo, Tiệp, Đức; mua đồ điện, máy móc cũ bán sang Thái Lan; cho đến xuất khẩu gạo từ Thái Lan sang Nigeria. Đúng kiểu "businesswoman quốc tế" luôn!
Năm 2012, chị tặng con trai căn biệt thự nhiều tầng tại phố Nguyễn Du, Hà Nội làm quà cưới. Giá đất lúc đó hơn 600 triệu/m2, trị giá căn villa khoảng 137 tỷ đồng. Nhưng plot twist là...
Không hài lòng về phong thủy, chị quyết định ĐẬP BỎ hoàn toàn căn nhà 137 tỷ để xây lại! Tính ra bỏ đi trăm tỷ, xây mới thêm vài trăm tỷ nữa. Độ "chơi lớn" này thật sự khó có ai sánh được!
Năm 2013, chị tiếp tục gây sốc khi tổ chức đám cưới với dàn xe hơn 100 chiếc rồng rắn diễu hành, trong đó có mấy chiếc "siêu bò" như Ferrari, Bentley, Rolls-Royce,... Đám cưới thế kỷ thật sự!
Về chuyện mọi người tò mò tài sản, chị chia sẻ: "Bản thân tôi không hề liên quan bất kỳ một cương vị nào trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước hoặc giữ bất kỳ một chức vụ nào, kể cả doanh nghiệp, đến giám đốc tư nhân. Ngược lại, tôi chỉ là một phụ nữ rất đỗi bình thường".
Tuy nhiên trong cuộc sống riêng, chị lại không được may mắn lắm. Kết hôn từ sớm nhưng không hợp nên ly hôn, một mình chị vất vả trên thương trường, nuôi 2 con ăn học thành người.
Nữ đại gia Phượng Chanel - Queen of Chanel tại Việt Nam
Chị Trương Thị Phượng, quê Thanh Hóa, hiện sống tại Hà Nội, được gọi là Phượng Chanel vì là "fan cứng" của thương hiệu này.
Sinh năm 1977, chị là mẹ đơn thân của hai cô con gái, đang sở hữu hàng trăm túi xách, giày dép, phụ kiện và áo đầm Chanel. Sau Chanel, chị cũng mê Dior và thường chọn Dior cho các event thời trang quan trọng.
Gần 40 tuổi mà chị vẫn sành điệu, thời thượng cực kỳ. Dù chiều cao khiêm tốn, nhưng thân hình cân đối cùng phong cách sexy với toàn đồ hiệu khiến chị chưa bao giờ kém cạnh khi đứng bên các sao Vbiz hàng đầu.
Tủ đồ của chị update liên tục theo xu hướng từ các tuần lễ thời trang quốc tế. Các sao Việt đều ngưỡng mộ, thậm chí "ghen tị" vì độ "chịu chơi" của chị!
Hiện chị có cổ phần lớn trong công ty Siêu sao Việt của Mr Đàm. Một số nguồn tin cho biết cổ phần của Phượng Chanel và Mr Đàm gần như ngang nhau. Ngoài ra, chị còn có cổ phần trong công ty của người mẫu Xuân Lan.
Giới nghệ sỹ rất nể phục và tôn trọng Phượng Chanel, có lẽ vì thân thế doanh nhân và sự chân tình, hay giúp đỡ người khác của chị.
Fun fact: Phượng Chanel từng làm công an 8 năm trước khi chuyển sang kinh doanh!
Khi được khen là nữ đại gia có gu thời trang đỉnh, chị khiêm tốn: "Được khen xinh gái và có gu thời trang thì vô cùng đúng, vì con gái mà có gu thẩm mỹ tinh tế rất khó và hiếm. Nhưng đại gia thì sai hoàn toàn vì em chưa bao giờ giàu và nhiều tiền cả. Em rất bình thường nhưng biết cách sống đẹp thôi".
Tuy nhiên nhìn cuộc sống hiện tại của chị - siêu xe, nhà đẹp và khối hàng hiệu khổng lồ - thì có vẻ chị "khiêm tốn" quá đấy!
Về định kiến với người Thanh Hóa, chị từng bày tỏ: "Không hiểu sao có nhiều bạn kì thị người Thanh Hoá. Các bạn đã làm được điều kì diệu gì trên quê hương của bạn chưa? Còn chúng tôi thì vừa làm điều kì diệu trên quê hương tôi và cả rất nhiều điều kì diệu trên quê hương các bạn nữa đấy". Chị nói cực kỳ "ra gì và này"!
Bà Trần Thị Hường (Tư Hường) - "Bà đầm thép" thế hệ đầu
Doanh nhân gốc Bình Định, bà Trần Thị Hường (Tư Hường) là người sáng lập Công ty Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á - tham gia thương trường sớm và gặt hái nhiều thành công.
Sinh năm 1936 tại Bình Định, bà là con thứ tư trong gia đình đông con. Thuở nhỏ nhà nghèo, bà đi làm thuê, làm đủ nghề từ buôn dầu dừa, đậu phộng, nhuộm đồ, đến máy may, buôn vải, mối rượu... để lo cho gia đình.
Sau khi kết hôn bà có 10 người con, trong đó có 3 con trai.
"Tôi phải đi ở, rồi đi học may, học nhuộm quần áo, đi bán hàng, rồi sau đó thích làm bất động sản. Tôi đi lên là nhờ buôn bán bất động sản", bà Hường chia sẻ.
Từ đầu những năm 90, bà Hường đã nổi tiếng với hai phi vụ thu lời hàng chục triệu USD - số tiền siêu khủng thời đó!
Phi vụ đầu tiên là đầu tư xây nhà máy bia ở Khánh Hòa. Bà góp 45% vốn, phần còn lại là chính quyền địa phương góp bằng đất đai. Vài năm sau bán cho San Miguel với giá 24 triệu USD, lãi 5 triệu USD.
Không lâu sau, bà xây nhà máy Sài Gòn Cola ở quận Thủ Đức, TP HCM rồi chuyển nhượng cho Coca Cola với giá 15 triệu USD. Mỗi người con bà lãi 1-2 triệu USD từ deal này.
Tiếp đó, bà lại "chốt deal" triệu đô bằng cách bán nhà máy nước tăng lực Lipovitan (khoảng 17 triệu USD). Chiến lược "xây rồi bán" của bà quá đỉnh!
Hiện tại, gia đình bà Hường tham gia chủ yếu vào 2 lĩnh vực bất động sản và ngân hàng.
Tuổi cao nhưng "uy lực" của bà Tư Hường trong gia đình vẫn rất cao. Bà kể trong công việc vẫn thường bàn bạc với chồng, nhưng khi bất đồng quan điểm bà sẽ ra quyết định cuối cùng.
Trong đời sống hàng ngày, bà được người thân miêu tả là người nghiêm khắc, quy củ và có cá tính mạnh mẽ. Đúng chuẩn "iron lady"!
Bà Dương Thị Bạch Diệp - Nữ hoàng địa ốc thập niên 2000 ️
Những năm đầu thập niên 2000, khi các đại gia địa ốc như Đoàn Nguyên Đức, Phạm Nhật Vượng chưa nổi tiếng, thì bà Diệp đã "xịn sò" nhờ sở hữu quỹ đất lớn và đắc địa tại TP HCM.
Sinh năm 1948 tại Quy Nhơn, Bình Định, nhưng bà Diệp lớn lên ở Hà Nội và thành danh tại TP HCM.
Sự kiện khiến tên tuổi bà nổi bật trong giới đại gia là việc mua chiếc xe Rolls-Royce biển số tứ quý 7 - đắt nhất và sang nhất Việt Nam vào cuối tháng 1/2008.
Siêu xe của bà là chiếc Rolls Royce được đặt hàng chính hãng duy nhất tại VN thời điểm đó. Khi bà Diệp đặt hàng, thuế nhập khẩu là 80% và giá sau thuế ước tính khoảng 1,3 triệu USD. Xịn xò quá đi mất!
Bà thẳng thắn chia sẻ, để có vị thế đó bà đã trải qua nhiều thăng trầm, từ chuyện "nhịn đói nhịn khát" ăn củ sắn, khoai lang thay cơm, đến chuyện vào tù oan, rồi đối thủ thuê người dùng súng bắn tại cơ quan, nhưng may mắn thoát chết.
Bắt đầu mua, bán bất động sản từ năm 1984, sau 30 năm bà Dương Thị Bạch Diệp sở hữu hàng chục căn biệt thự, nhiều khu đất vàng thuộc công ty của bà và các con đồng sở hữu.
Tuy nhiên vài năm trở lại đây, tiếng tăm của Công ty Dương Bạch Diệp đang dần "lặng sóng", nhất là sau hàng loạt thông tin phá sản, trốn nợ được tung ra, khiến bà Diệp phải đích thân đứng ra cải chính và khiếu nại.
Nguồn: soha.vn