BongSao2k8
New member
Theo Goodnews Network, một chị em ở Ấn Độ vừa có màn "hero moment" cực đỉnh khi cứu cả đoàn tàu thoát nạn bằng một thứ không ai nghĩ tới!
Cụ thể, chị Omvati Devi đang OTW đi làm dọc theo đường ray xe lửa thì chợt phát hiện một vết nứt siêu sâu trên đường ray. Chị lo sợ tình huống này có thể dẫn đến vụ va chạm nghiêm trọng với tàu hỏa nên đã quyết tâm bảo vệ hành khách bằng mọi giá.
"Tôi nhanh chóng nhận ra rằng một thảm kịch quy mô lớn có thể xảy ra. Tôi đã nghe nói nhiều rằng màu đỏ tượng trưng cho sự nguy hiểm", chị Devi chia sẻ.
(Ảnh: SWNS)
Ngay lập tức, chị đứng trên đường ray chờ tàu và tìm cách giúp đỡ. Khi nhìn thấy đoàn tàu đang lao tới từ xa, chị Devi nhanh trí dùng luôn chiếc váy Sari màu đỏ của mình để vẫy hiệu cho đoàn tàu dừng lại. Người lái tàu nhìn thấy cảnh báo nguy hiểm đã cố gắng phanh gấp và kết quả là tránh được vụ tai nạn một cách ngoạn mục!
"Tôi đã sử dụng chiếc Sari của mình để buộc nó quanh đường ray để ngăn chặn bất kỳ sự cố không mong muốn nào và may mắn là nó đã phát huy tác dụng khi người lái tàu đạp phanh", chị Devi kể thêm.
Theo truyền thông địa phương, lúc đó trên đoàn tàu có từ 150-200 hành khách. Thậm chí người lái tàu còn muốn tặng chị Devi 100 Rupee như phần thưởng, nhưng chị đã khéo từ chối luôn rồi!
Fun fact: Sari không chỉ là một bộ quần áo truyền thống của chị em Ấn mà còn là một nét văn hóa tôn thêm sự bí ẩn và quyến rũ của người phụ nữ Ấn Độ đó nha! Trang phục này có khá nhiều màu sắc nổi bật nhưng ít người biết mỗi màu sắc lại tượng trưng cho mỗi tín ngưỡng và ý nghĩa khác nhau.
Nguồn: soha.vn