Hôm 30/8, Công ty CP dịch vụ đô thị Đà Lạt đã chính thức lên tiếng trình báo lên Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) về vụ 2 công nhân vệ sinh của công ty bị hành hung phải nhập viện cấp cứu luôn rồi. Sốc thật!
Cũng trong ngày đó, Công an phường Xuân Hương đã phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ việc. Hiện tại 4 chị trong nhóm đã bị triệu tập lên làm việc, lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM.
Trước đó, MXH dậy sóng với thông tin 2 công nhân môi trường (1 anh 1 chị) bị nhóm 4 chị hội đồng đến nhập viện. Ai cũng choáng váng và thắc mắc không hiểu chuyện gì mà căng thế này!
Theo như nguồn tin thì sự việc drama xảy ra vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 28/8 tại khu vực ngã ba Mạc Đĩnh Chi - Ba Tháng Hai (cầu Nhà đèn, phường Xuân Hương - Đà Lạt). Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Kim Chi và anh Huỳnh Văn Cường (2 anh chị em ruột). Hiện tại cả 2 đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
Chia sẻ với báo Thanh Niên, chị Chi kể lại vào lúc đó chị cùng anh Cường đang thu gom rác lên xe chuyên dùng thì có một bạn nữ lái xe máy đi ngang qua to tiếng vì cho rằng xe rác chắn đường. Chị Chi giải thích là đang bốc rác cành cây xanh, rác thải đồ gia dụng... và xe máy vẫn chạy qua được bình thường.
Sau đó thì drama bùng nổ, hai bên lời qua tiếng lại, bạn nữ kia lấy mũ bảo hiểm đánh vào người chị Chi luôn. Chưa dừng lại, bạn này còn gọi mẹ đến, dùng guốc nhọn đánh vào đầu, mặt chị Chi nữa. Còn gì nữa không, khi chị Chi đã bị đánh lọt xuống mương rồi thì có thêm 2 chị khác gia nhập, tiếp tục hành hung. WTF!
Thấy chị bị đánh, anh Cường tới can ngăn thì cũng dính đòn từ nhóm này. Cả 2 anh chị bị thương ở vùng đầu, mặt và ngực sau khi bị 4 chị dùng tay, mũ bảo hiểm và guốc nhọn hành hung.
Sau đó chị Chi và anh Cường được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Chị Chi bị nhức đầu, choáng váng, buồn nôn sau vụ việc.
Lãnh đạo Công ty CP dịch vụ đô thị Đà Lạt khẳng định hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người lao động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội.
Nguồn: kenh14.vn
Cũng trong ngày đó, Công an phường Xuân Hương đã phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ việc. Hiện tại 4 chị trong nhóm đã bị triệu tập lên làm việc, lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM.
Trước đó, MXH dậy sóng với thông tin 2 công nhân môi trường (1 anh 1 chị) bị nhóm 4 chị hội đồng đến nhập viện. Ai cũng choáng váng và thắc mắc không hiểu chuyện gì mà căng thế này!
Theo như nguồn tin thì sự việc drama xảy ra vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 28/8 tại khu vực ngã ba Mạc Đĩnh Chi - Ba Tháng Hai (cầu Nhà đèn, phường Xuân Hương - Đà Lạt). Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Kim Chi và anh Huỳnh Văn Cường (2 anh chị em ruột). Hiện tại cả 2 đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
Chia sẻ với báo Thanh Niên, chị Chi kể lại vào lúc đó chị cùng anh Cường đang thu gom rác lên xe chuyên dùng thì có một bạn nữ lái xe máy đi ngang qua to tiếng vì cho rằng xe rác chắn đường. Chị Chi giải thích là đang bốc rác cành cây xanh, rác thải đồ gia dụng... và xe máy vẫn chạy qua được bình thường.
Sau đó thì drama bùng nổ, hai bên lời qua tiếng lại, bạn nữ kia lấy mũ bảo hiểm đánh vào người chị Chi luôn. Chưa dừng lại, bạn này còn gọi mẹ đến, dùng guốc nhọn đánh vào đầu, mặt chị Chi nữa. Còn gì nữa không, khi chị Chi đã bị đánh lọt xuống mương rồi thì có thêm 2 chị khác gia nhập, tiếp tục hành hung. WTF!
Thấy chị bị đánh, anh Cường tới can ngăn thì cũng dính đòn từ nhóm này. Cả 2 anh chị bị thương ở vùng đầu, mặt và ngực sau khi bị 4 chị dùng tay, mũ bảo hiểm và guốc nhọn hành hung.
Sau đó chị Chi và anh Cường được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Chị Chi bị nhức đầu, choáng váng, buồn nôn sau vụ việc.
Lãnh đạo Công ty CP dịch vụ đô thị Đà Lạt khẳng định hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người lao động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội.
Nguồn: kenh14.vn