HanBibi3713
New member
Trời ơi tin được không các bạn ơi! Một cụ bà 68 tuổi đang ngồi ngon lành hóng mát bên sông sau khi đi chợ về, ai ngờ bị cá sấu xổ lên cắn đứt luôn một phần cánh tay
Chuyện kinh dị này xảy ra ở thị trấn Wyndham, bang Tây Úc vào ngày 14/1 vừa rồi nha. Giới chức Sở bảo vệ Động vật Hoang dã cho biết con cá sấu nước mặn dài tới 2,2m (gần bằng chiều cao trần nhà luôn á) đã tấn công khi cụ đang ngồi nghỉ chân sau chuyến shopping.
"Con cá sấu ngoi lên mặt nước và tấn công nạn nhân từ phía sau" – ông Peter Carstairs, quan chức Sở bảo vệ Động vật Hoang dã cho hay. Kiểu tấn công lén lút từ phía sau luôn, sợ vãi
Ông Paul Cavanagh – một người dân địa phương – kể lại cháu trai và con rể của bà phải gấp rút đưa bà tới bệnh viện Wyndham khi thấy bà đứng run rẩy trên đường với cánh tay phải mất một phần phía dưới cùi chỏ.
Và đây là phần khiến mọi người phải khâm phục: Theo WA Today, ban đầu cụ bà từ chối nhiều lời đề nghị giúp đỡ của các tài xế chạy qua bởi bà "không muốn máu vương vãi trên xe của họ"! Trời ơi cụ ấy tốt bụng quá mức luôn á
Tin vui là hiện tại tình trạng của cụ đã ổn định rồi nha, sau khi được chuyển từ bệnh viện địa phương tới bệnh viện Royal Darwin lớn hơn để điều trị.
Còn con cá sấu thủ ác thì đã bị các nhân viên của Sở bảo vệ Động vật Hoang dã truy tìm và bắn hạ rồi.
"Vì con cá sấu đã tấn công người ở ngay khu vực sinh sống của con người và nhiều loại vật nuôi khác nên chúng tôi phải nhanh chóng giải quyết mối nguy hiểm này" – ông Carstairs giải thích.
Để các bạn hình dung nha, "dân số" cá sấu nước mặn tại Úc được ước tính từ 100 ngàn tới 200 ngàn cá thể trưởng thành luôn đó Nên nếu có đi du lịch Úc thì cẩn thận nha mọi người!
Nguồn: soha.vn