TepLovely5787
New member
Không màng nắng hay mưa, từ sáng sớm đến tối mịt, hàng trăm người vẫn miệt mài trên những "núi rác" nồng nặc mùi ám, ruồi nhặng bay vù vù ở bãi rác lớn nhất Đà Nẵng. Họ "bới rác kiếm cơm", từng đồng từng đồng để nuôi con ăn học đại học
Bãi rác Khánh Sơn (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu), nằm cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 7km về phía tây. Bình quân mỗi ngày bãi rác này đón hơn 700 tấn rác thải của cả thành phố - con số khổng lồ đúng không nào!
Đội hình "cứng" thường xuyên "report" ở đây có hơn 300 người ra vào đều đặn để nhặt rác kiếm sống, chưa kể số người thỉnh thoảng ghé "support", làm cho bãi rác càng thêm đông đúc.
Mỗi ngày, các chị có mặt ở đây từ lúc 4 giờ sáng (sớm hơn cả gen Z dậy đi học ) và chỉ về khi những chuyến xe rác cuối cùng vào bãi. Dù được nhắc nhở phải đứng cách xa xe rác 2 mét và chỉ nhặt khi xe đã đi, nhưng khi xe vừa đổ rác xuống, hàng chục người đã vây kín, tay làm việc như "tua nhanh" để tìm kiếm "chiến tích".
Phần lớn người nhặt rác là các chị phụ nữ nhiều lứa tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn. Họ chạy tới lui không ngừng, vất vả đào bới khắp các "núi rác", chỉ mong tìm được thứ gì bán được tiền. Một ngày làm việc trên bãi rác, mỗi người thu về từ 150.000 đến 200.000 đồng, tùy vào thể lực.
Hằng ngày, các chị phải "đối mặt" với vô vàn loại rác thải kể cả xác động vật , nhưng "trang bị" chỉ toàn là chiếc nón, khẩu trang, ủng và đôi găng tay lỗ chỗ vá, rồi cứ thế lao vào làm việc, mưu sinh trên bãi rác khổng lồ.
Nguồn: kenh14.vn