BiAngel2177
New member
Cuốn "Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim" mặc dù ra lò gần nửa thế kỷ rồi mà vẫn hot rần rần đấy! Chỉ tính riêng chuyện "giường chiếu" thôi đã có cả núi hiểu lầm mà giờ mình sẽ bóc phốt luôn nè.
Nhiều anh em nghĩ rằng chị em bị động trong chuyện ấy là đúng chuẩn nữ tính rồi. Còn chị em thì cũng được dạy từ nhỏ là phải để anh em chủ động.
Nhưng sự thật thì cái mindset "bị động" này là do xã hội phong kiến ngàn năm tạo nên thôi. Lễ giáo ngày xưa coi chị em như công cụ sinh sản hoặc đồ chơi của đàn ông á. Giờ vẫn còn không ít anh em nghĩ thế dù không dám nói ra đâu. Chưa kể, các anh còn sợ vợ hoặc bạn gái chủ động vì lo rằng họ... quá dạn đàn ông Đó là sai lầm chồng chất sai lầm của các anh đấy nha!
Khoa học tình dục đã chứng minh rồi nè: những cô nàng yêu nồng cháy cũng chính là những người siêu chung thủy luôn đó!
Thực ra thì chị em chủ động chính là cách để nói "em yêu anh điên cuồng" bằng ngôn ngữ cơ thể đấy. Cảm xúc dâng trào làm con người ta có những hành động để giải toả khao khát mà. Khoa học tình dục còn chứng minh thêm, những cô nàng yêu say đắm cũng đồng thời là bạn tình chung thủy nhất luôn. Tâm trí và năng lượng của họ chỉ dành hết cho một người duy nhất, chính vì thế mà cường độ mới đạt mức max như vậy đó!
Khi được tự do thể hiện toàn bộ cảm xúc, chị em như thể "cầm lái" cuộc yêu, đồng thời còn bắt các anh phải cảm nhận được những gì mình đang cảm thấy. Tâm lý ngàn đời vẫn trao quyền chủ động cho anh em trong chuyện ân ái nhưng một tín hiệu xanh lóe lên đúng lúc thực sự cần thiết lắm nha! Giống như bàn tay mềm mại kia đặt nhẹ lên bàn tay mạnh mẽ của anh rồi khẽ... ấn nút vậy. Anh em thông minh chính là biết cách để chị em trở thành người dẫn đường trong cuộc yêu. Đường đến đỉnh của chị em nhìn chung vòng vèo rắc rối như cái điểm G vẫn còn gây tranh cãi kia, nên nếu chị em không chỉ đường thì anh em tự mò một mình cũng mệt nghỉ luôn!
Lời khuyên truyền thống là "muốn đến trái tim đàn ông thì phải qua dạ dày". Thậm chí không ít anh còn xúc động rưng rưng: "Cảm ơn em đã cho anh ăn"
Tuy nhiên, cảm xúc này có lẽ chỉ dừng ở trái tim thôi nhé. Nếu chị em muốn đi sâu hơn nữa, tạm quên lời khuyên này đi. Một bữa ăn thịnh soạn với nến lung linh hay giường nệm thơm phức mùi tinh dầu có khi chẳng cần thiết nếu vì nó mà bạn phải tốn quá nhiều sức lực. Bạn chỉ nên làm vậy nếu thực sự muốn mang đến cho người mình yêu những phút giây thư giãn "5 sao" thôi. Còn nếu trong lòng nóng ruột nghĩ rằng sau mấy tiếng vất vả ắt phải được đền đáp bằng một "màn sex" miên man thì khác nào đang đánh tín hiệu khẩn cấp, bồi bổ cho... ngựa chiến
Sau vài lần như thế, chắc chắn sẽ hình thành ở anh em một phản xạ tiêu cực, khiến họ mất hứng thú dần. Bởi vì điều quan trọng nhất trong chuyện ấy là cả hai phải hoàn toàn thoải mái về mặt tinh thần. "Tình dục giúp giảm căng thẳng còn tình yêu thì ngược lại" - câu nói của một nhà văn nổi tiếng tuy hài hước nhưng chứa nhiều sự thật đấy. Cảm giác phải "cảm ơn tình yêu" rất nhiều khi sẽ dập tắt ham muốn của anh em luôn á.
Các nhà tâm lý và tình dục học cho biết, anh em mong muốn bạn tình của họ hưởng ứng những hành vi có phần hoang dã, tự nhiên. Những cử chỉ chủ động và hơi "nổi loạn" khi yêu khiến anh em phát cuồng vì búp bê bằng xương bằng thịt này nè! Những nụ hôn cuồng nhiệt, những động tác dâng người cong lưng theo từng cao trào cảm xúc kích hoạt anh em có khi còn mạnh hơn cả Viagra đó Biết bao cuốn sách đã dạy rằng, nằm im như khúc gỗ khác nào đang tự đào mồ chôn mối quan hệ vậy.
Nguồn: soha.vn
Nhiều anh em nghĩ rằng chị em bị động trong chuyện ấy là đúng chuẩn nữ tính rồi. Còn chị em thì cũng được dạy từ nhỏ là phải để anh em chủ động.
Nhưng sự thật thì cái mindset "bị động" này là do xã hội phong kiến ngàn năm tạo nên thôi. Lễ giáo ngày xưa coi chị em như công cụ sinh sản hoặc đồ chơi của đàn ông á. Giờ vẫn còn không ít anh em nghĩ thế dù không dám nói ra đâu. Chưa kể, các anh còn sợ vợ hoặc bạn gái chủ động vì lo rằng họ... quá dạn đàn ông Đó là sai lầm chồng chất sai lầm của các anh đấy nha!
Khoa học tình dục đã chứng minh rồi nè: những cô nàng yêu nồng cháy cũng chính là những người siêu chung thủy luôn đó!
Thực ra thì chị em chủ động chính là cách để nói "em yêu anh điên cuồng" bằng ngôn ngữ cơ thể đấy. Cảm xúc dâng trào làm con người ta có những hành động để giải toả khao khát mà. Khoa học tình dục còn chứng minh thêm, những cô nàng yêu say đắm cũng đồng thời là bạn tình chung thủy nhất luôn. Tâm trí và năng lượng của họ chỉ dành hết cho một người duy nhất, chính vì thế mà cường độ mới đạt mức max như vậy đó!
Khi được tự do thể hiện toàn bộ cảm xúc, chị em như thể "cầm lái" cuộc yêu, đồng thời còn bắt các anh phải cảm nhận được những gì mình đang cảm thấy. Tâm lý ngàn đời vẫn trao quyền chủ động cho anh em trong chuyện ân ái nhưng một tín hiệu xanh lóe lên đúng lúc thực sự cần thiết lắm nha! Giống như bàn tay mềm mại kia đặt nhẹ lên bàn tay mạnh mẽ của anh rồi khẽ... ấn nút vậy. Anh em thông minh chính là biết cách để chị em trở thành người dẫn đường trong cuộc yêu. Đường đến đỉnh của chị em nhìn chung vòng vèo rắc rối như cái điểm G vẫn còn gây tranh cãi kia, nên nếu chị em không chỉ đường thì anh em tự mò một mình cũng mệt nghỉ luôn!
Lời khuyên truyền thống là "muốn đến trái tim đàn ông thì phải qua dạ dày". Thậm chí không ít anh còn xúc động rưng rưng: "Cảm ơn em đã cho anh ăn"
Tuy nhiên, cảm xúc này có lẽ chỉ dừng ở trái tim thôi nhé. Nếu chị em muốn đi sâu hơn nữa, tạm quên lời khuyên này đi. Một bữa ăn thịnh soạn với nến lung linh hay giường nệm thơm phức mùi tinh dầu có khi chẳng cần thiết nếu vì nó mà bạn phải tốn quá nhiều sức lực. Bạn chỉ nên làm vậy nếu thực sự muốn mang đến cho người mình yêu những phút giây thư giãn "5 sao" thôi. Còn nếu trong lòng nóng ruột nghĩ rằng sau mấy tiếng vất vả ắt phải được đền đáp bằng một "màn sex" miên man thì khác nào đang đánh tín hiệu khẩn cấp, bồi bổ cho... ngựa chiến
Sau vài lần như thế, chắc chắn sẽ hình thành ở anh em một phản xạ tiêu cực, khiến họ mất hứng thú dần. Bởi vì điều quan trọng nhất trong chuyện ấy là cả hai phải hoàn toàn thoải mái về mặt tinh thần. "Tình dục giúp giảm căng thẳng còn tình yêu thì ngược lại" - câu nói của một nhà văn nổi tiếng tuy hài hước nhưng chứa nhiều sự thật đấy. Cảm giác phải "cảm ơn tình yêu" rất nhiều khi sẽ dập tắt ham muốn của anh em luôn á.
Các nhà tâm lý và tình dục học cho biết, anh em mong muốn bạn tình của họ hưởng ứng những hành vi có phần hoang dã, tự nhiên. Những cử chỉ chủ động và hơi "nổi loạn" khi yêu khiến anh em phát cuồng vì búp bê bằng xương bằng thịt này nè! Những nụ hôn cuồng nhiệt, những động tác dâng người cong lưng theo từng cao trào cảm xúc kích hoạt anh em có khi còn mạnh hơn cả Viagra đó Biết bao cuốn sách đã dạy rằng, nằm im như khúc gỗ khác nào đang tự đào mồ chôn mối quan hệ vậy.
Nguồn: soha.vn