FanNana9842
New member
Ôi chao, thời buổi này mà tin người dễ dàng quá là dễ "toang" lắm đó các bạn ơi! Một chị em đang lo con nhỏ nằm viện đã bị lừa mất hơn 200 triệu vì tin vào chuyện "giải hạn" Mãi đến khi "nữ quái" còn đòi thêm tiền nữa, gia đình mới tỉnh ngộ báo công an...
Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Phan Thị Quyên (sinh năm 1994, trú tại xóm 9, xã Hưng Thủy, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã vào thăm nhà anh Nguyễn Văn Đ (trú xã Quảng Minh, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).
Trong lúc vào nhà anh Đ., Quyên biết được con trai chị Hoàng Thị Thủy (khoảng hơn 1 tuổi, cùng trú xã Quảng Minh) đang phải nằm viện. Sau khi "dò hỏi" hoàn cảnh gia đình chị Thủy, Quyên liền nảy ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản luôn
Quyên tiếp cận chị Thủy, "tư vấn" chị nên đi xem bói và làm các thủ tục giải hạn trong nhà. Chị Thủy tin và chuyển tiền cho Quyên đi giải hạn. Ngày 22/11, Quyên dùng tài khoản Facebook "Nguyen Thuy D.." nhắn tin cho tài khoản Facebook của chị Thủy, nói là đi xem bói thì biết gia đình chị Thủy có hạn nặng và phải đi giải hạn ngay. Chị Thủy sợ hãi nên nhờ Quyên giải hạn giúp.
Và rồi drama bắt đầu! Quyên liên tục 8 lần đề nghị chị Thủy chuyển tiền qua tài khoản với tổng số tiền lên tới 206 triệu đồng Chưa dừng lại ở đó, Quyên còn nhắn cho chị Thủy là trong gia đình có một cái hạn khác, yêu cầu chuyển thêm 120 triệu đồng để giải hạn tiếp. Lần này thì gia đình chị Thủy không tin nữa và không chuyển tiền cho Quyên, đồng thời làm đơn trình báo vụ việc với công an.
Tại cơ quan điều tra, Phan Thị Quyên khai đã lừa đảo chiếm đoạt 206 triệu đồng của chị Thủy để trả tiền kinh doanh online, tiêu xài cá nhân. Lực lượng chức năng đã thu giữ một số tang vật, tài sản liên quan.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Quyên rồi nha!
Nguồn: soha.vn