KiCandy7572
New member
Cảnh báo đây! Thủ đoạn lừa đảo bán "thiên thạch" của nhóm này đánh thẳng vào tâm lý "nóng vội làm giàu" của mọi người. Bọn chúng dàn dựng kịch bản như phim Hollywood, chia vai "người mua - người bán" để giăng bẫy, kéo nạn nhân vào tròng rồi cuỗm sạch tiền tỷ
Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2013, nhóm 4 đối tượng gồm Vi Xuân Uyên (SN 1945, Hà Nội), Trần Văn Phương (SN 1974, Bến Tre), Trần Văn Ngọc (SN 1968, TP.HCM) và Nguyễn Văn Đoàn (SN 1979, Kiên Giang) đã họp bàn lên kế hoạch lừa đảo cực kỳ tinh vi.
Phân công rõ ràng luôn nhé: Phương, Đoàn, Ngọc đóng vai "người bán thiên thạch", còn Uyên thì giả làm "đại gia muốn mua". Khi nào câu được "con mồi", Uyên sẽ tỏ ra hứng thú mua với giá trên trời, yêu cầu nạn nhân đặt cọc lấy mẫu thử. Sau đó lại lần lữa, viện đủ lý do để nuốt luôn tiền cọc rồi... "cáo già chạy về rừng"
**Kịch bản lừa đảo "đỉnh của chóp"**
Tháng 4/2013, ông Nguyễn Bá Lựa (bạn cũ thường lui tới nhà Uyên) trở thành mục tiêu. Ngọc tiếp cận ông Lựa, bật mí có người ở Bến Tre bán đá "thiên thạch". Uyên liền nhập vai, nói công ty mình có thu mua thiên thạch, giá "trên trời" luôn: 82 triệu đô la/kg!
Để tăng độ "trust", Uyên còn "spoil" cách nhận biết hàng thật: khi thử mà đá lửa, lò xo hộp quẹt bị nát vụn, thủy ngân bị đông là "hàng xịn" đấy. Sau đó, cả nhóm xuống Bến Tre, ông Lựa đặt 3 mẫu thử lên hộp gỗ, vào nhà chờ 15 phút rồi lấy ra kiểm tra thì quả nhiên dây lò xo và đá lửa bóp nát được bằng tay. Plot twist: đó là kịch bản ảo diệu do bọn Uyên dàn dựng, đánh tráo chuẩn "magician" luôn!
Thấy "con nào cũng ăn", ông Lựa rủ bà Nguyễn Thanh Lượt (đại gia Bình Phước) hùn vốn. Bà Lượt đồng ý ngay. Theo "hướng dẫn" của Uyên, hai người ký quỹ 200 triệu đồng để lấy mẫu thử. Còn 5 tỷ đồng tiền cọc thì Uyên hứa công ty sẽ lo. Hẹn giao dịch tại Cần Thơ, với Đoàn và Phương đóng vai người bán.
**Màn "kéo dài thời gian" kinh điển**
Đúng hẹn, bà Lượt và ông Lựa xuống Cần Thơ. Đoàn đòi phải có 5 tỷ mới cho xem hàng. Bà Lượt gọi Uyên đem tiền xuống. 4 tiếng sau, Uyên xuất hiện, nói công ty đã mang tiền xuống (nhưng thực chất trên xe... không có đồng nào ).
Đoàn lại lấy cớ "ban đêm không thể thử hàng, mở ra các bóng đèn xung quanh sẽ cháy hết do từ trường" - nghe có vẻ "science" nhưng thực ra là trò bịp thuần túy. Hẹn sáng hôm sau, nhưng hôm sau lại viện cớ khác, cứ thế kéo dài để bà Lượt vi phạm hợp đồng.
Trên đường về, Ngọc gọi yêu cầu bà Lượt đưa trước 1 tỷ sẽ cho thử hàng. Sợ vuột mất "cơ hội vàng", bà Lượt kêu con gái, con rể mang 1 tỷ từ Bình Phước xuống.
Nhưng không dừng ở đó! Nhóm Đoàn lại đổi luật, đòi đủ 5 tỷ mới giao thiên thạch. Bà Lượt vay mượn thêm 1,9 tỷ, còn thiếu thì đưa luôn 2 xe ô tô làm tin. Và rồi... trên đường đi, Đoàn ôm bao tiền bỏ trốn
Lúc này bà Lượt mới "tỉnh ra" là mình dính phải nhóm lừa đảo và báo công an ngay!
**Công an vào cuộc, bắt cả nhóm**
Công an TP.Cần Thơ nhanh chóng truy bắt lần lượt các đối tượng. Tại cơ quan điều tra, chúng khai đã chia nhau số tiền chiếm đoạt:
- Đoàn hưởng 375 triệu đồng
- Uyên và Ngọc chia 1,4 tỷ đồng
- Từ 200 triệu tiền cọc: Uyên và Ngọc mỗi người 32 triệu, Phương 75 triệu, Đoàn 13 triệu
Ngày 23/9/2014, TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt:
- Trần Văn Phương: 14 năm tù
- Vi Xuân Uyên: 13 năm tù
- Trần Văn Ngọc: 10 năm tù
- Nguyễn Văn Đoàn: 8 năm tù
Nguồn: kenh14.vn