Chị em cẩn thận: Người phụ nữ tố bị chồng cũ bắt cóc đánh đập suốt hơn 1 ngày từ Hà Nội lên tận Hòa Bình

76b034a7494c36ecff48.jpg


Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà rợn người luôn á! Chị H. (31 tuổi, quê Thanh Hóa) vừa gửi đơn tố giác lên công an về việc bị chồng cũ "bắt cóc" ngay tại nơi làm việc rồi đánh đập dã man khắp nơi, gây thương tích nặng nghiêm trọng.

Ngày 13/9, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã chính thức tiếp nhận và điều tra đơn trình báo của chị H. về việc bị chồng cũ tên T. bắt giữ và hành hung suốt hơn 1 ngày trời.

Hiện tại, Công an quận Bắc Từ Liêm đã đưa chị H. đi giám định thương tích theo đúng quy định. Tùy vào kết quả giám định mà cơ quan điều tra sẽ quyết định có khởi tố hình sự đối với anh T. hay không nha.

Sự việc kinh hoàng diễn ra như thế nào?

Theo đơn trình báo, vào khoảng 21h ngày 6/9, anh T. (chồng cũ của chị H.) có nhắn tin xin gặp để nói chuyện. Lúc đó chị H. đang làm việc tại siêu thị nên ra ghế đá bên ngoài cửa hàng để gặp. Thế mà hai người lời qua tiếng lại rồi xô xát luôn. Chị H. định lấy điện thoại gọi cho người thân thì bị anh T. ngăn cản.

"Sau đó anh T. đấm vào mặt tôi 4 cái liên tiếp, tôi có kháng cự nhưng không lại. Anh T. tiếp tục kéo tôi ra công viên gần nơi tôi làm việc và đánh liên tiếp vào mặt và đầu tôi. Chưa dừng lại ở đó, anh T. tiếp tục cầm điện thoại của tôi và ép tôi ra một hồ trong công viên và liên tiếp đánh vào mặt tôi rất nhiều lần, tôi đau thấu xương và không thể nhớ nổi bị đánh bao nhiêu cái", chị H. kể lại trong đơn.

Sau đó, khi chị H. quay về nơi làm việc thì anh T. vẫn bám theo không tha. Chị H. định mượn điện thoại đồng nghiệp để báo cho người thân thì lại bị anh T. ngăn cản và kéo đi tiếp.

6b1600ca847438face9b.jpg


Bị nhốt trong ô tô, đánh từ Hà Nội lên tận Hòa Bình

"Anh ta đẩy tôi vào xe ô tô, sau đó di chuyển một đoạn dài mà tôi không xác định được phương hướng, 1 tay lái xe, 1 tay đấm rất nhiều vào mặt và đầu tôi. Tôi có kháng cự lại nhưng không được, đau quá tôi gào khóc và van xin nhưng vẫn tiếp tục bị đánh. Lúc này mắt tôi mờ đi vì khóc quá nhiều và kiệt sức.

Tôi không thở được, kiệt sức và ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì tôi nhận ra mình đang ở đường Láng Hòa Lạc hướng đi lên Hòa Bình. Sợ mở miệng lại bị anh T. đánh đập nên tôi giữ im lặng, một phần cũng vì kiệt sức. Lên đến Hòa Bình, anh T. đã đặt sẵn phòng. Suốt đoạn đường đi tôi đói lả và có nhu cầu đi vệ sinh nhưng anh T. không cho và đe dọa tôi nếu có biểu hiện cầu cứu người lạ sẽ tiếp tục đánh.

5ebac5bf335eab0a9727.jpg


Thoát chết trong gang tấc

Khoảng 16h chiều ngày 7/9, anh T. mới đưa chị H. về Hà Nội, nhưng trên đường từ Hòa Bình về thì anh T. đi lòng vòng và vẫn tiếp tục tra tấn chị trên xe. Khi về gần khu vực nơi chị làm việc, anh T. dừng xe ở một bãi đất trống và tiếp tục đánh chị, chị giằng cửa mở ra thì bị đè lại.

"Lúc này tôi cố hết sức la lớn thì có mấy anh tài xế gần đó chạy lại thì anh T. mới thả tôi ra, tôi nhân cơ hội kịp chạy thoát. Tôi chạy về hướng ngã tư gần nơi tôi làm việc và mượn người đi đường điện thoại để liên lạc về cho người thân và chỉ vài phút sau tôi đã gặp được Công an phường Xuân Tảo", chị H. kể lại.

Background của cặp đôi này là gì?

Theo chia sẻ của người nhà chị H., cách đây mấy tháng, chị H. và anh T. đã đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức hôn lễ. Trong quá trình chung sống có những mâu thuẫn nên cả 2 đã ly hôn rồi.

"Hiện sức khỏe của chị H. chưa có tiến triển. Chị vẫn phải điều trị tại bệnh viện với các vết thương, bầm tím khắp cơ thể, đặc biệt là ở vùng mặt. Bên cạnh đó, tinh thần của chị H. không ổn định, thường xuyên hoảng loạn và không muốn tiếp xúc với người khác", người nhà chị H. chia sẻ.

Cũng theo gia đình, anh T. hiện đang làm nhân viên của một ngân hàng có trụ sở tại tỉnh Thanh Hóa.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top