Chị em cẩn thận mất tiền oan: Suýt bay 1,3 tỷ vì tin lời "tướng Mỹ" quen qua mạng

CrushQuocDan

New member
Vừa quen qua mạng, vừa ngọt ngào "mãi mãi bên nhau", rồi đòi chuyển tiền để nhận quà từ... Liên Hợp Quốc Màn kịch lừa đảo kinh điển nhưng vẫn có người tin!

Ngày 4/6, Công an phường Trảng Bom (Công an TP.Đồng Nai) thông tin về một vụ việc "thót tim" vừa xảy ra. Ngày 2/6, họ nhận được tin báo về một chị phụ nữ trên địa bàn đang định chuyển khoản hơn 1,3 tỷ đồng cho một người quen qua mạng xã hội. Số tiền khủng vậy mà cũng định gửi luôn, may mà kịp chặn đứng!

91250c89750a8b3a9399.jpg


Kịch bản lừa đảo "đỉnh cao" nhưng vẫn có người sập bẫy

Ngay khi nghe tin, lãnh đạo Công an phường Trảng Bom đã lập tức triển khai xác minh. Và đúng là có vấn đề rồi - toàn dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng!

Thấy nguy cơ mất trắng tài sản cao quá, Công an phường Trảng Bom đã gấp rút đến ngân hàng gặp chị này để nắm tình hình, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn giao dịch chuyển tiền kịp thời.

Sau khi tiếp xúc và xác minh kỹ càng, Thượng tá Trịnh Anh Dũng - Trưởng Công an phường Trảng Bom đã nhận định đây chính là thủ đoạn lừa đảo "dụ dỗ tình cảm" - kiểu lừa đảo đang diễn biến phức tạp trên không gian mạng hiện nay.

Cụ thể, đối tượng đã sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo, xây dựng hình ảnh thành đạt, lịch thiệp, tự xưng là "Quân nhân cấp Tướng của Mỹ" đang tham gia chiến tranh ở nước ngoài. Rồi tình cờ (???) có duyên quen biết chị này, nói ngọt ngào muốn "mãi mãi bên nhau"... Nghe mà sởn gai ốc!

20cfe2fb71527283fbe2.jpg


Chiêu trò quen thuộc: Gửi quà "xịn" nhưng phải... đóng phí trước

Sau khi tạo dựng mối quan hệ tình cảm (chắc chắn có cả lời ngọt như mía lùi đây ), tên lừa đảo bắt đầu vào giai đoạn "thu hoạch". Hắn đưa ra thủ đoạn chuyển quà tặng cho nạn nhân với giá trị cực lớn.

Tuy nhiên - và đây là điểm mấu chốt - muốn nhận được số ngoại tệ và quà tặng "khủng" kia, nạn nhân phải chuyển tiền trước để được... "Liên Hợp Quốc" đồng ý cho công ty chuyển tiền, quà về Việt Nam. Hèn chi! ‍♀️

Tin lời (đúng là tình yêu làm người ta mù quáng thật), người phụ nữ đã đến ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển số tiền hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. May quá có ngân hàng và công an kịp thời!

Kiên trì thuyết phục, cứu kịp 1,3 tỷ đồng

Thượng tá Trịnh Anh Dũng đã kiên trì vận động, phân tích, giải thích rõ các dấu hiệu nhận biết của hành vi lừa đảo. Ông còn sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để chứng minh những thông tin mà các đối tượng đưa ra là lừa đảo, không có thật.

Trước những bằng chứng và lý lẽ thuyết phục của Thượng tá Trịnh Anh Dũng, cuối cùng người phụ nữ đã "tỉnh ngộ" và kịp thời dừng giao dịch chuyển tiền. Phew, suýt nữa thì bay màu 1,3 tỷ! ‍

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top