NgocHong5715
New member
Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa tiếp nhận một case biến chứng nhiễm trùng, hoại tử da cực nặng sau khi thực hiện phẫu thuật thu gọn ngực. Nghe mà thấy đau luôn á!
Bạn N.T.N. (sinh năm 2001, ở Long Biên, Hà Nội), cách đây khoảng 20 ngày đã quyết định phẫu thuật thu gọn ngực tại một spa không phép ở Hà Nội để khắc phục tình trạng sa trễ sau sinh. Nhưng mà thôi chết, sau phẫu thuật vết mổ chậm lành, suốt ngày chảy dịch mủ trắng đục kinh khủng luôn
Bạn này đã nhiều lần quay lại spa để xử lý nhưng tình trạng vẫn không khá hơn. Lo quá đành phải tìm đến Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để được tư vấn và điều trị.
ThS.BS Phạm Duy Linh, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ cho biết: Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vùng da quầng vú đã bắt đầu hoại tử, vùng ngực có nhiều dấu hiệu nhiễm trùng. Các vết mổ đã nứt toác, vẫn chảy nhiều dịch mủ trắng lẫn xanh. Khu vực quanh quầng và nếp vú bám nhiều giả mạc bẩn. Nếu không xử lý kịp thời, tình trạng nhiễm trùng sẽ ngày càng nặng hơn, gây biến dạng ngực, ảnh hưởng xấu đến thẩm mỹ cũng như tâm lý bệnh nhân nữa. Nghe thôi mà kinh luôn á!
Ngay sau đó, bệnh nhân đã được chỉ định làm một số xét nghiệm chuyên khoa cần thiết như xét nghiệm máu, cấy khuẩn, làm kháng sinh đồ... Tiếp đó, các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc các vị trí hoại tử, dẫn lưu làm sạch các ổ mủ trên cơ sở bảo tồn tối đa các tổ chức lành của tuyến vú và vùng ngực.
Sau 5 ngày chăm sóc và điều trị tích cực, kết hợp sử dụng kháng sinh dựa trên kết quả của kháng sinh đồ, vùng ngực của bạn ấy đã được cải thiện rõ rệt: vết mổ đã khô lại, không còn chảy dịch mủ, tổ chức hạt đã lên đỏ. May quá!
Dự kiến trong 1-2 ngày tới, các bác sĩ sẽ tiến hành cắt lọc và khâu đóng lại vết thương bằng kỹ thuật khâu thẩm mỹ, giúp bệnh nhân hạn chế tối đa sẹo về sau.
Không chỉ case này đâu nha, 2 tháng trước đó, ThS.BS Phạm Duy Linh cũng đã trực tiếp điều trị cho 1 nữ bệnh nhân (sinh năm 1999) bị nhiễm trùng, nhiễm trực khuẩn xanh vùng ngực cấp độ 4+ (cấp độ cao nhất luôn đó) sau phẫu thuật thu gọn quầng vú. Kinh hãi á!
Được biết, bệnh nhân này chưa có gia đình, lại phì đại ngực nên muốn thẩm mỹ làm đẹp vùng quầng vú. Tuy nhiên, thay vì tới bệnh viện hoặc phòng khám thẩm mỹ được cấp phép, bạn ấy lại lựa chọn một thẩm mỹ viện ở Xã Đàn (Hà Nội) chỉ với mức giá 5 triệu đồng. Rẻ thì có vẻ hấp dẫn nhưng mà...
Kết quả là sau phẫu thuật, vết mổ chậm lành, chảy dịch mủ xanh luôn á. Dù đã nhiều lần quay lại xử trí tại cơ sở thẩm mỹ đó nhưng tình trạng bệnh vẫn không tiến triển, thậm chí hình dạng ngực còn trở nên méo mó nữa chứ. Buồn quá!
Rất may sau đó bệnh nhân đã nhập viện điều trị kịp thời. Sau 2 tuần điều trị tích cực bệnh nhân cũng đã được xuất viện. Phù may lắm!
Đáng nói là qua miêu tả của cả 2 bệnh nhân, cơ sở nơi bệnh nhân thực hiện phẫu thuật thu gọn ngực đều là tại spa, thẩm mỹ viện không phép. Tại đây, quy trình phẫu thuật cũng như điều kiện vô trùng hoàn toàn không đảm bảo: Bệnh nhân không được khám kỹ trước khi phẫu thuật, nhân viên y tế không được trang bị quần áo bảo hộ đúng tiêu chuẩn, không đội mũ trùm đầu phẫu thuật, lượng người ra vào phòng mổ liên tục... Sau phẫu thuật, bệnh nhân cũng không được theo dõi và hướng dẫn chăm sóc tại nhà. Nghe xong mà sợ hãi luôn!
Nguồn: kenh14.vn