Chị em ơi, giờ đứng selfie trên phố cũng không yên rồi! Một cô gái đang cầm iPhone 11 Pro Max chụp ảnh "tự sướng" trên vỉa hè thì bị Vinh phi xe vào cướp giật rồi phóng xe tẩu thoát. Drama thật sự bắt đầu khi gặp phải đội trinh sát hình sự đặc nhiệm - tên cướp còn liều lĩnh chống trả khiến cảnh sát phải nổ 2 phát súng chỉ thiên mới khống chế được
Ngày 10/11, Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã bàn giao đối tượng Trần Quang Vinh (sinh năm 1993, ở phường 15, quận 10) cùng tang vật cho Công an phường 10, quận 10 để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".
Theo điều tra, vào khoảng 12h30' cùng ngày, tổ trinh sát Hình sự đặc nhiệm thuộc Đội 3, PC02 đang tuần tra trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm Sài Gòn. Khi đi trên đường Điện Biên Phủ, tổ trinh sát phát hiện một thanh niên đi xe máy BKS 52P5-1636 có biểu hiện khả nghi nên quyết định đeo bám theo dõi.
Đến 13h cùng ngày, drama chính thức bắt đầu! Khi xe thanh niên này đi tới trước một căn nhà trên đường Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, y phát hiện chị L.T.D. (sinh năm 1993, ở quận Bình Thạnh) đang đứng cầm iPhone 11 Pro Max chụp ảnh "tự sướng". Thanh niên này lập tức phi xe áp sát, giật chiếc điện thoại rồi phóng xe bỏ chạy.
Tổ trinh sát lập tức truy đuổi theo tên cướp. Khi đuổi kịp, đối tượng còn đạp vào xe của lực lượng chức năng - bold lắm luôn! Khi tới đường Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, trinh sát vượt lên chặn xe. Thấy tên cướp chống trả quyết liệt, quyết tâm tẩu thoát, trinh sát buộc phải rút súng nổ 2 phát chỉ thiên để khống chế.
Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên là Vinh và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khám xét, công an thu được 2 chiếc điện thoại gồm Nokia và iPhone 11 Pro Max. Plot twist là Vinh còn khai có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" nữa chứ
Nguồn: kenh14.vn