Trời ơi, nghe mà thấy rùng mình luôn! Dù công an đã cảnh báo chán chê về chiêu lừa đảo giả danh công an rồi, nhưng vẫn có nhiều người mất cảnh giác và sập bẫy té ngửa.
Mới đây ngày 14/5, Công an Hà Nội thông báo một cụ bà 77 tuổi ở quận Tây Hồ đã bị "bay màu" gần 18 tỷ đồng vì chiêu trò giả danh công an gọi điện. Nghe mà thấy xót xa quá chừng!
Cụ thể, vào ngày 05/5, Công an quận Tây Hồ nhận đơn tố cáo của bà T (77 tuổi, sống ở Tây Hồ) về việc bị lừa đảo. Theo lời kể của bà, có tên giả danh là cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm gọi điện báo bà đang nợ ngân hàng... 63 tỷ đồng! Sau đó hắn ta yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản để "xác minh". Vì quá lo sợ, bà T đã chuyển khoản tận 6 lần với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng cho bọn lừa đảo. Đến khi tỉnh ra thì đã muộn, bà mới đến công an trình báo.
Theo Công an Hà Nội, đây là chiêu cũ rích rồi mà sao vẫn nhiều người sập bẫy đến vậy. Dù đã cảnh báo liên tục nhưng vẫn có người mất cảnh giác và tin tưởng bọn lừa đảo.
**Vụ khác còn "drama" hơn: 15 tỷ bay màu trong nháy mắt**
Ngay trước đó, Công an quận Hà Đông cũng đang làm rõ vụ giả danh công an lừa 15 tỷ đồng từ bà P., 68 tuổi, trú tại Hà Đông.
Ngày 5/4, bà P. nhận được cuộc gọi của một tên tự xưng là cán bộ công an, nói CCCD của bà có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền. Hắn ta còn đe dọa sẽ bắt bà nếu không chứng minh được mình vô tội. Sợ quá, bà P. đã chuyển tiền vào tài khoản của bọn lừa đảo để "xác minh".
Và đoán xem? Bà đã thực hiện tận 32 lần chuyển khoản với tổng số tiền 15 tỷ đồng! Đến khi biết mình bị lừa thì đã quá muộn.
Hồi tháng 2 cũng có một chị 59 tuổi ở Tây Hồ bị lừa 1,4 tỷ đồng theo kiểu tương tự. Bà T. nhận điện thoại từ "công an giả" nói bà liên quan đến vụ lừa đảo, sau đó yêu cầu kết bạn Zalo và gọi video.
Trong cuộc gọi video, bà còn thấy người mặc trang phục công an yêu cầu chuyển tiền để xác minh. Kết quả là bà chuyển luôn 1,4 tỷ đồng cho bọn chúng. Tỉnh ra thì đã trễ rồi!
**Hà Nội: 28 người mất gần 36 tỷ vì tin "công an giả"**
Ngày 6/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao rà soát 28 nạn nhân trong các vụ lừa đảo.
Thủ đoạn của bọn chúng rất tinh vi: giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án... liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội rồi đe dọa người dân liên quan đến các vụ án ma túy, bắt cóc trẻ em, rửa tiền.
Một số nạn nhân còn bị đe dọa rằng thuê bao di động của họ liên quan đến hành vi trái pháp luật và sẽ bị cắt.
Bọn lừa đảo còn thông báo nạn nhân sắp bị bắt tạm giam, phong tỏa tài sản, thậm chí còn làm giả cả lệnh bắt gửi qua mạng xã hội để uy hiếp. Khi nạn nhân hoảng sợ, chúng yêu cầu họ đến ngân hàng mở tài khoản, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, rồi cung cấp thông tin đăng nhập, mã OTP.
Có người còn đi rút sổ tiết kiệm, vay tiền để gửi vào tài khoản mới mở. Khi chiếm được quyền quản lý tài khoản, bọn tội phạm chuyển hết tiền rồi chiếm đoạt luôn.
Công an xác định có 28 nạn nhân trên địa bàn Hà Nội bị chiếm đoạt tổng cộng gần 36 tỷ đồng. Trong đó có một cặp vợ chồng hưu trí (thậm chí có con làm trong ngành công an đấy!) bị mất 10 tỷ; một cặp vợ chồng lớn tuổi khác cũng mất 10 tỷ.
Thậm chí có nạn nhân có người nhà làm ngân hàng vẫn bị lừa mất gần 700 triệu đồng. Còn có người rút cả tiền tiết kiệm và bán 20 cây vàng (tổng 1,9 tỷ) để gửi cho bọn lừa đảo!
Theo công an, bọn lừa đảo đã dùng 18 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ nạn nhân, gồm các ngân hàng: VPBank (3 tài khoản), VIB (2), TPBank (2), Techcombank (2), MBBank, ABBank, Vietinbank, VietBank, Vietcombank, ACB, SHB.
**Nhớ kỹ để khỏi mất tiền oan nhé!**
Công an Hà Nội nhắc nhở chị em cần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về chiêu trò này để tránh sập bẫy.
Lưu ý: Để làm việc với người dân, công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương. Họ TUYỆT ĐỐI KHÔNG yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đâu nhé!
Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, hãy báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất. Đừng để mất tiền oan rồi mới tỉnh ngộ!
Nguồn: kenh14.vn