Chị em cẩn thận: Bạn thân 4 năm lén cho thuốc mê, sự thật vạch trần qua tin nhắn

c2031815613b087d4000.jpg


Tối qua (21/7), story của một bạn nữ tên P. đã làm dậy sóng cõi mạng Việt Nam rồi nè! Drama căng đét khi cô bạn này bóc phốt thẳng mặt người bạn thân 4 năm có tên V.A. đã cố tình cho thuốc mê vào nước uống của mình. Nghe mà sợ luôn á!

Nguyên văn đoạn status gây bão của P.:

"Gửi V.A.!

Ngày hôm nay, tao kiên nhẫn ngồi viết những dòng này, và khi tao đã gọi mày là MÀY. Thì mày hãy hiểu cái ghê tởm tao dành cho mày. Cái TÌNH BẠN của tao với mày được đánh đổi bằng sự bẩn thỉu của loại con trai như mày. Xã hội này luôn có những thằng kém hiểu biết, ngu dốt, khốn nạn và bệnh hoạn nhưng tao không ngờ người tao coi là bạn thân mấy năm nay là mày lại đi cho thuốc vào cốc nước cam để định hại tao.

Tao không ngại mà nói lên đây để cho tất cả mọi người biết mày là thằng như thế nào và để cho những ai là con gái có thể sẽ tiếp xúc với mày cần đề phòng. Nếu bản chất mày không phải là thằng như vậy thì mong mày sớm tỉnh ngộ, còn nếu tao thừa lời với mày thì mong rằng mày sẽ sớm nhận hậu quả đối với những hành động mà mày đã làm.

{...} Mày vào mà đọc cho kĩ những gì mày đã nói với tao. Chính mày còn thú nhận với tao mày cho thuốc vào. Mày nói hai đứa chơi thân mà lâu lắm rồi không đi uống nước. Nhưng vì tao tin mày nên tao không nghĩ ngợi. Còn mày thì lừa tao đi uống nước, mày có dừng xe ở quán nước không hay mày đưa tao lên tận Phù Ninh. Tao đã đòi về giữa đường thì mày không cho về. Rồi mày nói nể mặt mày uống hết cốc nước thì cho tao về, trong khi mẹ tao gọi điện tao ra ngoài nghe thì mày cho viên thuốc vào cốc nước của tao.

Mày quả là anh hùng gan to dạ lớn đấy. Đến cái anh lái xe, một người không quen biết nhưng đã đưa tao về chứ không phải giữ tao lại như mày. Anh đã giúp đỡ tao, không thì tao không biết thằng như mày sẽ còn hại tao như thế nào khi cố tình đưa tao đi xa. Nếu hôm nay mày cảm thấy nhục với những dòng tao viết này thì mày có quyền lên tiếng. Còn khi mày chặn facebook tao hay khi mày lên tiếng rồi thì mày sẽ biết cái giá mà mày sẽ phải trả khi muốn hại tao. Nếu mày là CON NGƯỜI thì tao đã không khinh mày đến vậy. Thằng rẻ rách ! Phí mất 4 năm trời tao coi mày là thằng bạn thân và hiểu tao nhất."

69d41e8cfb0224527107.png


Không chỉ dừng lại ở lời tố, P. còn khéo léo thả thính bằng cách đăng tải luôn đoạn tin nhắn giữa cô và anh lái xe - người được cho là đã "cứu" cô thoát khỏi tình huống nguy hiểm đêm hôm đó. Receipts đầy đủ luôn nha!

361ef21840e8003b5357.jpg


74a0e7f9010b64b64c0d.jpg


a5ac6ca7ba8cd6656a02.jpg


bae4cdf8413260c50966.jpg


0bd7d863e7974d3c5dae.jpg


Đọc mà thấy rùng mình luôn các bạn ơi! Tưởng bạn thân là nơi để tin tưởng, chia sẻ mọi chuyện, ai ngờ lại có thể là người hại mình. Red flag này to vật vã luôn á!

Hiện tại câu chuyện này vẫn đang hot rần rần trên mạng xã hội, mặc dù chưa rõ ai đúng ai sai nhưng cư dân mạng đang theo dõi sát sao để chờ drama tiếp theo. Các chị em nhớ cẩn thận, đừng quá tin tưởng ai 100% nhé, kể cả bạn thân đi chung 4 năm đấy! Stay safe nha!



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top