Teen10b2a846
New member
Éo le thật đấy! Giống như bao ngành nghề khác đang gặp khó, các chị em làm nghề "bán hoa" ở Anh cũng đang lao đao vì suy thoái kinh tế nặng nề
Nhiều chị em trong nghề ở Anh than thở rằng giờ gần như không thể sống nổi bằng nghề này nữa. Lý do thì đơn giản thôi: tiền thuê nhà tăng vùn vụt, tiền điện cũng leo thang, trong khi đó khách hàng thì... "đóng băng ví" vì túi tiền cũng đang eo hẹp
Đáng nói là các chị em chuyên nghiệp đang phải đối mặt với cuộc cạnh tranh siêu gắt khi có thêm đội quân "tay ngang" gia nhập nghề. Đó là các bạn sinh viên, người mất việc và cả những người nhập cư cũng nhảy vào làm nghề này để kiếm tiền sống qua ngày.
Một chị trong nghề ở miền tây nước Anh chia sẻ rằng hiện tại chị chỉ tiếp được 2-3 khách mỗi ngày, trong khi cách đây 1 năm con số này là 9 khách. Thật sự là "thảm hoạ" luôn! Vì thế buộc lòng các chị phải giảm giá để kéo khách về
Tình hình ở thành phố Westminster cũng không khá hơn là bao, khi nhiều chị em phải "xả hàng" giảm tới 1/2 giá cho mỗi lần "phục vụ" luôn á.
Khách ít đi khiến nhiều cửa hàng massage và nhà nghỉ tư nhân cũng phải giảm giá để câu khách, thậm chí có chỗ phải đóng cửa luôn. Với nền kinh tế tăng trưởng như rùa bò trong mấy năm qua, mức chi tiêu của khách hàng năm ngoái thấp hơn tận 4% so với năm 2007 rồi
Vivienne, một anh vệ sĩ tự do ở miền nam nước Anh, nhận xét rằng giờ chỉ có mấy ông đại gia mới còn đủ tiền để đi "tìm của lạ" thôi. Theo anh, bây giờ người ta ưu tiên lo cơm ăn, tiền nhà và xăng xe trước đã, chứ chuyện "vui vẻ" thì để sau vậy
Nguồn: soha.vn