MochiMai7853
New member
Bỏ lại quá khứ đau thương và những ánh mắt soi mói, hội chị em từng là nạn nhân của những vụ tạt axit tại Ấn Độ đã họp mặt để cùng nhau triển khai chiến dịch "Chặn đứng các vụ tạt axit". Quá đỉnh luôn!
Không còn ngại ngùng hay sợ bị phân biệt đối xử nữa, các chị em nạn nhân của những vụ tấn công bằng axit tại Ấn Độ đã chính thức đoàn kết để thực hiện chiến dịch "Chặn đứng các vụ tạt axit" đầy ý nghĩa này.
Ritu, 20 tuổi, đã trở thành nạn nhân của vụ tạt axit kinh hoàng trong một vụ tranh chấp tài sản giữa những người thân trong gia đình vào năm 2012. Đau lòng quá đi!
Soniya Choudhari, 30 tuổi, bị hai người hàng xóm tấn công bằng axit vào năm 2004 chỉ vì một cuộc cãi vã. Không thể tin nổi luôn á!
Sau khi mẹ ruột qua đời, Rupa phải sống với mẹ kế tại một ngôi làng nhỏ ở Uttar Pradesh. Vì không muốn chăm sóc cô, bà mẹ kế độc ác này đã đổ axit vào mặt Rupa khi cô đang ngủ say. Cô đã phải nằm viện 3 tháng liền để điều trị vết thương kinh hoàng đó.
Dolly, 14 tuổi, đang sống ở Agra cùng gia đình. Cô bị tấn công bằng axit lúc chỉ mới 12 tuổi bởi một gã đàn ông gấp đôi tuổi mình. Tên này đã nhiều lần ép cô quan hệ tình dục. Dù vậy, ước mơ hiện tại của Dolly là trở thành bác sĩ. Chúc em sớm đạt được ước mơ nhé!
Gita bị chính người chồng vũ phu (người đứng phía sau) tấn công bằng axit. Gã này đã tạt axit vào cô và 2 đứa con gái chỉ vì cô không sinh được con trai. Tệ không chịu được!
Cô Nitu, 24 tuổi, con gái của Gita, hiện đang làm việc tại quán cà phê do các thành viên của chiến dịch "Chấm dứt tấn công bằng axit" sáng lập. Cô mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành ca sỹ. Cầu mong ước mơ của cô sớm thành hiện thực!
Nguồn: kenh14.vn