Tháng 4 vừa rồi, một chị ở Rhode Island (Mỹ) đã trải qua cú sốc "não cân não" khi bị tuyên bố là... đã chết do nhầm lẫn ơ kìa
Chị Debra Simone kể lại mọi chuyện bắt đầu vài tháng trước, khi chị định thanh toán ở cửa hàng thì thẻ ghi nợ bị từ chối phũ phàng. Trong khi chị biết chắc tài khoản vẫn còn đầy tiền mà? Từ đây, hàng loạt drama tài chính bắt đầu ập đến liên tục
Chị Simone liền gọi điện cho Bank of America (ngân hàng của mình) và nhận được thông báo choáng váng: tài khoản bị đóng băng vì... chị đã được báo là qua đời rồi!
"Tôi đã bị sốc nặng, kiểu như 'hả, chết rồi sao?!' Tôi kêu lên 'Ôi chúa ơi!'" - chị chia sẻ trong buổi phỏng vấn. "Họ bảo ngân hàng đã từ chối séc và mọi thứ đều bị quá hạn hết cả."
Theo Bank of America giải thích, lỗi này do một nhà cung cấp bên thứ ba (chuyên xử lý tài khoản thẻ tín dụng quá hạn) đã gắn nhầm thông tin của chị Simone là "đã mất" 
Các chuyên gia khuyên: nếu bạn từng bị tuyên bố nhầm là "đã khuất" như vầy, hãy báo cáo ngay cho văn phòng Cơ quan An ninh Xã hội địa phương nhé!
Nguồn: soha.vn
Chị Debra Simone kể lại mọi chuyện bắt đầu vài tháng trước, khi chị định thanh toán ở cửa hàng thì thẻ ghi nợ bị từ chối phũ phàng. Trong khi chị biết chắc tài khoản vẫn còn đầy tiền mà? Từ đây, hàng loạt drama tài chính bắt đầu ập đến liên tục
Chị Simone liền gọi điện cho Bank of America (ngân hàng của mình) và nhận được thông báo choáng váng: tài khoản bị đóng băng vì... chị đã được báo là qua đời rồi!
"Tôi đã bị sốc nặng, kiểu như 'hả, chết rồi sao?!' Tôi kêu lên 'Ôi chúa ơi!'" - chị chia sẻ trong buổi phỏng vấn. "Họ bảo ngân hàng đã từ chối séc và mọi thứ đều bị quá hạn hết cả."
Theo Bank of America giải thích, lỗi này do một nhà cung cấp bên thứ ba (chuyên xử lý tài khoản thẻ tín dụng quá hạn) đã gắn nhầm thông tin của chị Simone là "đã mất"
Các chuyên gia khuyên: nếu bạn từng bị tuyên bố nhầm là "đã khuất" như vầy, hãy báo cáo ngay cho văn phòng Cơ quan An ninh Xã hội địa phương nhé!
Nguồn: soha.vn