Theo chia sẻ của vị trưởng khoa, hôm đó dù được hội bạn rủ uống trà sữa nhưng vì không quen uống từ trước đến giờ nên đã từ chối - và chính điều đó đã cứu mạng người này một cách thần kỳ
Liên quan đến vụ việc em gái đầu độc chị họ vì yêu anh rể ở Thái Bình đang gây chấn động, sáng 31/12, cơ quan công an đã tiến hành khai quật tử thi nữ điều dưỡng BV Phổi tỉnh Thái Bình N.T.H. để làm rõ nguyên nhân cái chết của người này sau khi uống trà sữa.
Trước vụ việc khiến dân tình không khỏi rúng động, chiều cùng ngày PV đã đến Bệnh viện để tìm hiểu thêm thông tin.
Chia sẻ với phóng viên, chị L. - người chứng kiến toàn bộ sự việc và trực tiếp cùng con trai uống 2 trong số 6 cốc trà sữa nhưng may mắn không bị trúng độc - vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo chị L., không chỉ 2 mẹ con mình mà một vị trưởng khoa cũng thoát chết vì... bận việc chưa kịp uống cốc trà sữa
Chị L. kể lại: Khi mở túi quà ra thì thấy có 6 cốc trà sữa, nhiều cốc bị tràn ra ngoài có mùi hắc khét. Chị bỏ 3 cốc màu sữa lên mặt bàn rồi đem 3 cốc màu cà phê vào tủ lạnh cất.
Đến khoảng 17h30, con trai chị L. đạp xe lên bệnh viện gặp mẹ: "Nó mở tủ lạnh ra thấy có trà sữa rồi hô lên 'a có trà sữa'. Lúc đó tôi ngăn lại bảo phải đợi tối ăn cơm xong con mới được uống", chị L. chia sẻ.
Khoảng 18h cùng ngày, chị L. gọi bác sĩ trưởng khoa lên ăn cơm. Con trai chị ăn xong liền xả stress với 1 cốc trà sữa và uống hết luôn. Chị L. sau khi ăn cơm cũng lấy 1 cốc ra dùng, nhưng chỉ uống được nửa cốc thì thôi và cất vào tủ lạnh cùng với cốc của bác sĩ trưởng khoa do vị này không dùng.
Chia sẻ thêm với phóng viên, vị trưởng khoa Nội 3, Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 3/12. "Tối hôm 2/12 mọi người cũng mời tôi dùng trà sữa nhưng do từ trước tới nay tôi không quen uống nên đã từ chối. Nạn nhân tử vong là chị H., chị này mới lên khoa làm việc được khoảng 2 tháng. Làm việc ở đây chị ấy luôn nhiệt tình giúp đỡ và đối xử tốt với mọi người", vị lãnh đạo Khoa Nội 3 thông tin
Như đã đưa tin trước đó, ngày 3/12, công an nhận được tin báo nữ điều dưỡng H. tử vong tại nơi làm việc. Nhận thấy nhiều điểm nghi vấn quanh cái chết của chị H., cơ quan công an đã vào cuộc điều tra ngay.
Qua thời gian điều tra xác minh, công an phát hiện anh P.V.Q. (30 tuổi, ở Kiến Xương) là chồng chị Y. (công tác tại BV Phổi tỉnh Thái Bình) có quan hệ tình cảm với em họ của vợ là Lại Thị Kiều Trang
Thời gian gần đây, không còn tình cảm với Trang nên anh Q. đã đề nghị dừng lại. Không đồng ý và cho rằng anh Q. chia tay mình là để quay về với vợ nên Trang ghen tuông.
Với ý định hãm hại chị họ (vợ của người tình), Trang lên mạng đặt mua chất độc dạng lỏng về pha vào 4 cốc trà sữa. Trang dùng sim rác gọi người giao 6 cốc trà sữa (trong đó 4 cốc đã pha chất độc) đến BV Phổi Thái Bình cho chị Y.
Khoảng 10h ngày 3/12, chị H. (đồng nghiệp của chị Y.) lấy từ tủ lạnh ra 1 cốc và uống. Vừa uống được vài ngụm thì nữ điều dưỡng này ngã gục. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
Nguồn: kenh14.vn