Chị đồng nghiệp mà chồng đứng tên xe hộ, drama hay lắm này!

CunMap3238

New member
7dd3a016f9c131f1dc09.jpg


Giờ mình còn không biết xe này chồng mua tặng chị đồng nghiệp hay chị ấy nhờ chồng mình đứng tên nữa? Liệu có drama gì đang diễn ra mà mình không hay?

306940f02427c79bb39b.jpg


Ảnh minh họa

Nói thật là trong số đồng nghiệp ở công ty, chồng mình với chị Tú thân lắm á. Nhà có tiệc tùng gì là chồng mình kéo chị ấy sang chung vui ngay. Sinh nhật ai cũng có quà - chuẩn bestie vibe luôn!

Ban đầu mình thấy chị Tú nhiệt tình chu đáo nên cũng thiện cảm lắm, coi như bạn thân luôn. Buồn vui gì cũng tâm sự với chị ấy hết. Nhưng mà em gái mình mỗi lần gặp chị Tú là "ghét ra mặt" luôn á!

Em ấy cứ nhắc "chị cẩn thận kẻo bị cắm sừng đầy đầu" hoài. Nhưng thật ra mình tin chị Tú lắm đó. Chị ấy đứng đắn, chồng giỏi giang, 2 con ngoan. So về ngoại hình lẫn khả năng kiếm tiền thì chồng mình thua chồng chị Tú xa lắm, chị ấy đâu có dại mà phản bội người chồng perfect thế. Nên dù có tin đồn thế nào mình vẫn tin vào trực giác và lòng trung thành của chồng! ✨

Nhưng mà tuần vừa rồi có chuyện xảy ra làm mình bắt đầu hoang mang, không biết 2 người có gì với nhau không nữa...

Hôm đó xe chồng mình hỏng, anh gọi mượn xe chị Tú về quê. Chị ấy đưa luôn cả giấy tờ xe phòng bị kiểm tra. Ngồi sau buồn ngủ, mình lấy giấy tờ ra coi cho đỡ chán.

Rồi WTF?! Chồng mình đứng tên trong giấy đăng ký xe của chị Tú luôn á?? Hỏi thì anh bảo chồng chị Tú không cho vợ mua xe. Nên chị ấy phải nhờ chồng mình đứng tên. Xe để cách nhà 1km, mỗi lần đi đâu chị khai là mượn xe chồng mình đi.

Nhưng mà... mua ô tô thời này có gì là lạ đâu, sao chồng chị Tú lại ngăn cản? Chồng mình giải thích là chồng chị Tú tuy giỏi kiếm tiền nhưng tính toán kỹ lắm. Nhà chị chỉ để được 1 xe của chồng thôi, mà chị Tú đi ít nên mua xe là phí.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top