Bức xúc vì bị "quỵt" khoản nợ 100 triệu đồng mãi không được trả, một chị ở Khánh Hòa đã nghĩ ra cách "độc" là chở loa phát thanh đi khắp làng để đòi tiền. Vụ việc này đang gây xôn xao dư luận cực mạnh!
Ngày 4/10, Công an xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã mời chị H.T.T. (ở thôn Sơn Hải 1) lên làm việc và yêu cầu cam kết không tái phạm việc phát loa đòi nợ này nữa.
Theo đó, chị T. đã nhiều lần đòi chị L.T.K.L. (ở thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh) khoản nợ 100 triệu đồng nhưng chị L. cứ "né" mãi không chịu trả. Bức xúc quá nên chị T. quyết định "làm lớn" bằng cách chở loa đi khắp làng, phát thanh yêu cầu chị L. trả nợ. Cách làm này có thể nói là khá... bá đạo đấy!
Khi lên công an, chị T. xác nhận đã cho chị L. vay 100 triệu đồng để làm ăn nhưng đến giờ vẫn chưa được thanh toán. Vì khoản nợ kéo dài mãi không xong, chị mới nghĩ ra cách dùng loa phát thanh để đòi tiền.
Tuy nhiên, nhận thấy hành vi này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và tạo ra dư luận không tốt tại địa phương, Công an xã Phước Dinh đã mời chị T. đến trụ sở để làm việc.
Tại đây, công an đã yêu cầu chị T. cam kết không tái phạm, đồng thời hướng dẫn chị cách thực hiện quyền của mình một cách đúng đắn hơn là khởi kiện tại tòa án để được tiếp nhận và giải quyết vụ việc theo đúng thủ tục tố tụng dân sự.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 4/10, Công an xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã mời chị H.T.T. (ở thôn Sơn Hải 1) lên làm việc và yêu cầu cam kết không tái phạm việc phát loa đòi nợ này nữa.
Theo đó, chị T. đã nhiều lần đòi chị L.T.K.L. (ở thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh) khoản nợ 100 triệu đồng nhưng chị L. cứ "né" mãi không chịu trả. Bức xúc quá nên chị T. quyết định "làm lớn" bằng cách chở loa đi khắp làng, phát thanh yêu cầu chị L. trả nợ. Cách làm này có thể nói là khá... bá đạo đấy!
Khi lên công an, chị T. xác nhận đã cho chị L. vay 100 triệu đồng để làm ăn nhưng đến giờ vẫn chưa được thanh toán. Vì khoản nợ kéo dài mãi không xong, chị mới nghĩ ra cách dùng loa phát thanh để đòi tiền.
Tuy nhiên, nhận thấy hành vi này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và tạo ra dư luận không tốt tại địa phương, Công an xã Phước Dinh đã mời chị T. đến trụ sở để làm việc.
Tại đây, công an đã yêu cầu chị T. cam kết không tái phạm, đồng thời hướng dẫn chị cách thực hiện quyền của mình một cách đúng đắn hơn là khởi kiện tại tòa án để được tiếp nhận và giải quyết vụ việc theo đúng thủ tục tố tụng dân sự.
Nguồn: kenh14.vn