Tưởng đâu kinh nghiệm "chinh chiến" thương trường đủ để tránh mọi cái bẫy, nhưng không ngờ chị doanh nhân U70 này lại "dính thóc" vụ lừa đảo siêu tinh vi. Thậm chí chị còn tự tay chuyển cho bọn lừa đảo số tiền "khủng" lên tới 841 tỷ đồng luôn á
Trong vòng 23 tháng trời, nạn nhân là một nữ doanh nhân 70 tuổi đã "bay màu" tổng cộng 258 triệu đô la Hồng Kông (tức 841 tỷ đồng) vào nhiều tài khoản khác nhau. Vụ lừa đảo xuyên quốc gia này gây chấn động khi bị "bóc phốt" vào tháng 6/2024. Cho đến giờ, đây vẫn là một trong những vụ lừa đảo "đỉnh cao" nhất vì thủ đoạn của bọn scammer quá chuyên nghiệp, mà nạn nhân thì lại là người siêu có kinh nghiệm sống và làm ăn.
Theo chị kể lại, vào tháng 2/2022, chị nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là "công an" tại Trung Quốc đại lục. Người này cáo buộc chị dính líu vụ rửa tiền gì đó. Tiếp đó, hắn dọa chị sẽ bị bắt và truy tố nếu không "hợp tác" trong cuộc điều tra. Với giọng nói "pro" và biết cách làm nạn nhân hoảng loạn, bọn lừa đảo đã khiến chị tin sái cổ và làm theo mọi chỉ dẫn
Sau đó, nghe theo lời của bọn scammer, chị được hướng dẫn mở 6 tài khoản ngân hàng và chuyển tiền vào để "phục vụ điều tra", chứng minh nguồn tiền là hợp pháp chứ không phải tiền bẩn từ rửa tiền. Chị doanh nhân đã làm y chang như được yêu cầu luôn.
Đến đây thì plot twist nữa: chị bị bắt tải một app lạ trên điện thoại và bị dụ dỗ "bóc phốt" toàn bộ thông tin chi tiết 6 tài khoản cùng mật khẩu của app đó. Lúc này, bọn lừa đảo còn hứa hẹn sẽ bảo vệ tài sản của chị và trả lại toàn bộ tiền nếu "trong sạch". Nghe thì ngon lành lắm nhỉ?
Từ tháng 2/2022 đến tháng 1/2024, chị đã chuyển tổng cộng 258 triệu đô la Hồng Kông (841 tỷ đồng) vào 6 tài khoản theo yêu cầu. Điểm "bait" ở đây là sau khi chuyển hàng trăm tỷ đầu tiên thì số tiền vẫn còn nguyên trong tài khoản, khiến chị càng tin tưởng và không nghĩ đến chuyện nhờ cơ quan chức năng vào cuộc.
Mãi đến tháng 1/2024, một tên trong nhóm lừa đảo gọi cho chị hẹn gặp bên ngoài ngân hàng với lời hứa trả lại tiền. Thế nhưng lúc này chị chợt "tỉnh ngộ" mình đã sập bẫy và quyết định không đến. Check lại thì... ơ kìa, các tài khoản chứa số tiền "khủng" đó đã bị "cuỗm" sạch trơn, không còn xu nào Chị doanh nhân sau đó đã gọi cảnh sát báo án ngay.
Theo SCMP, cảnh sát đã bắt 3 nghi phạm vào tháng 2/2024 sau khi nhận trình báo từ chị và điều tra. Sau đó, cảnh sát còn bắt thêm 7 người liên quan đến vụ lừa đảo qua điện thoại này. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng phong tỏa các tài khoản ngân hàng chứa hơn 1,5 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 4,3 tỷ đồng) liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, đây chỉ là "hạt tiêu" so với số tiền chị bị lừa. Ước tính số tiền còn lại hơn 800 tỷ đồng đã được nhóm tội phạm "rửa" qua vô số tài khoản khác nhau rồi
Nguồn: soha.vn
Trong vòng 23 tháng trời, nạn nhân là một nữ doanh nhân 70 tuổi đã "bay màu" tổng cộng 258 triệu đô la Hồng Kông (tức 841 tỷ đồng) vào nhiều tài khoản khác nhau. Vụ lừa đảo xuyên quốc gia này gây chấn động khi bị "bóc phốt" vào tháng 6/2024. Cho đến giờ, đây vẫn là một trong những vụ lừa đảo "đỉnh cao" nhất vì thủ đoạn của bọn scammer quá chuyên nghiệp, mà nạn nhân thì lại là người siêu có kinh nghiệm sống và làm ăn.
Theo chị kể lại, vào tháng 2/2022, chị nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là "công an" tại Trung Quốc đại lục. Người này cáo buộc chị dính líu vụ rửa tiền gì đó. Tiếp đó, hắn dọa chị sẽ bị bắt và truy tố nếu không "hợp tác" trong cuộc điều tra. Với giọng nói "pro" và biết cách làm nạn nhân hoảng loạn, bọn lừa đảo đã khiến chị tin sái cổ và làm theo mọi chỉ dẫn
Sau đó, nghe theo lời của bọn scammer, chị được hướng dẫn mở 6 tài khoản ngân hàng và chuyển tiền vào để "phục vụ điều tra", chứng minh nguồn tiền là hợp pháp chứ không phải tiền bẩn từ rửa tiền. Chị doanh nhân đã làm y chang như được yêu cầu luôn.
Đến đây thì plot twist nữa: chị bị bắt tải một app lạ trên điện thoại và bị dụ dỗ "bóc phốt" toàn bộ thông tin chi tiết 6 tài khoản cùng mật khẩu của app đó. Lúc này, bọn lừa đảo còn hứa hẹn sẽ bảo vệ tài sản của chị và trả lại toàn bộ tiền nếu "trong sạch". Nghe thì ngon lành lắm nhỉ?
Từ tháng 2/2022 đến tháng 1/2024, chị đã chuyển tổng cộng 258 triệu đô la Hồng Kông (841 tỷ đồng) vào 6 tài khoản theo yêu cầu. Điểm "bait" ở đây là sau khi chuyển hàng trăm tỷ đầu tiên thì số tiền vẫn còn nguyên trong tài khoản, khiến chị càng tin tưởng và không nghĩ đến chuyện nhờ cơ quan chức năng vào cuộc.
Mãi đến tháng 1/2024, một tên trong nhóm lừa đảo gọi cho chị hẹn gặp bên ngoài ngân hàng với lời hứa trả lại tiền. Thế nhưng lúc này chị chợt "tỉnh ngộ" mình đã sập bẫy và quyết định không đến. Check lại thì... ơ kìa, các tài khoản chứa số tiền "khủng" đó đã bị "cuỗm" sạch trơn, không còn xu nào Chị doanh nhân sau đó đã gọi cảnh sát báo án ngay.
Theo SCMP, cảnh sát đã bắt 3 nghi phạm vào tháng 2/2024 sau khi nhận trình báo từ chị và điều tra. Sau đó, cảnh sát còn bắt thêm 7 người liên quan đến vụ lừa đảo qua điện thoại này. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng phong tỏa các tài khoản ngân hàng chứa hơn 1,5 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 4,3 tỷ đồng) liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, đây chỉ là "hạt tiêu" so với số tiền chị bị lừa. Ước tính số tiền còn lại hơn 800 tỷ đồng đã được nhóm tội phạm "rửa" qua vô số tài khoản khác nhau rồi
Nguồn: soha.vn