Chị doanh nhân mua nhà rồi "nghỉ ngơi não" 26 năm, tỉnh dậy phát hiện có người đã ở luôn rồi

Mua nhà xong quên sạch luôn hơn 20 năm, chị doanh nhân Trung Quốc chắc đang đi lạc vào vũ trụ Marvel nào đó chăng? Giờ nhớ ra thì... ơ nhà mình đâu rồi, sao có người lạ ở trong này?

Theo Sohu, cách đây hơn 26 năm, chị Chu - một nữ doanh nhân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt gặp thông tin rao bán một căn hộ xịn sò khoảng 200m² trong một khu dân cư tại địa bàn. Lúc đó thị trường bất động sản Trung Quốc chưa hot như bây giờ nên giá cả khá ổn áp, lại còn đi kèm chỗ đỗ xe nữa chứ.

Sau khi cân nhắc kỹ càng, chị Chu quyết định "chốt đơn" căn hộ này và hoàn tất hợp đồng cùng các thủ tục cần thiết nhanh gọn. Nhưng plot twist đến ngay sau đó luôn - cuộc đời chị bất ngờ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác!

Do công việc yêu cầu, chị Chu được sếp cử đi du học và làm việc tại nước ngoài. Sau đó chị lập gia đình và định cư luôn tại đó. Cuộc sống mới bận rộn quá, chị dần quên béng căn nhà từng mua (level quên đồ đỉnh cao này thì phải thừa nhận là tài năng ). Suốt hơn hai thập kỷ, tài sản này hầu như biến mất khỏi ký ức của chị. Mãi đến một ngày, tình cờ đọc hoặc nghe thông tin về thị trường bất động sản Bắc Kinh, chị Chu mới "ting" nhớ ra: "Ơ kìa, tui có nhà ở đó mà!"

Nhận ra mình đã "bỏ bê" căn nhà quá lâu, chị lập tức liên hệ với em trai đang sống tại Trung Quốc, nhờ đến địa chỉ cũ kiểm tra tình hình. Khi anh em trai tìm đến căn hộ, cảnh tượng trước mắt khiến anh sốc não không khác gì phim kinh dị.

31100b02b992a3154ff1.jpg


Căn nhà của chị Chu không những không bị bỏ hoang mà còn có cả một gia đình khác đang sống ổn định trong đó suốt 26 năm luôn! Họ sinh hoạt bình thường như ở nhà mình, thậm chí đã tự bỏ tiền ra sửa sang, decor lại. Khi anh em trai xuất trình giấy tờ mua nhà đứng tên chị gái, gia đình đang ở trong căn hộ cũng không kém phần shocked. Họ khẳng định chắc nịch căn nhà là của họ và đã bỏ tiền ra mua rồi cơ mà!

Để làm rõ drama này, em trai của chị Chu đã tìm đến ban quản lý khu dân cư hỏi han. Bên quản lý xác nhận căn hộ đang được một gia đình họ Cao sử dụng làm nơi ở. Trong khi đó, chị Chu khẳng định chưa bao giờ cho thuê căn hộ và thừa nhận đã quên sạch sự tồn tại của nó (đỉnh cao của việc "out of sight, out of mind" ‍♀️). Sau đó, chị gửi toàn bộ giấy tờ nhà cho em trai với hy vọng có thể lấy lại căn hộ. Nhưng dù có trong tay giấy tờ sở hữu hợp pháp, việc đòi lại nhà vẫn không phải chuyện dễ dàng tí nào.

Gia đình ông Cao tỏ thái độ cứng rắn, kiên quyết không chịu rời đi. Họ cho biết đã sống ở đây hơn 20 năm, cả gia đình 4 người coi căn hộ là tổ ấm duy nhất, đồng thời đã bỏ ra hàng trăm nghìn NDT để sửa chữa, cải tạo. Vì vậy, việc phải giao lại căn nhà là điều họ không thể chấp nhận được.

Không còn cách nào khác, chị Chu buộc phải trình báo sự việc với cảnh sát địa phương. Cơ quan chức năng phối hợp với ban quản lý chung cư tiến hành điều tra và xác định lời khai của ông Cao là có cơ sở thật: ông từng nộp 300.000 NDT tiền đặt cọc mua nhà cho một người đàn ông họ Vương. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, anh chàng này đã "cao chạy xa bay" không dấu vết.

Theo lời gia đình ông Cao, khi người bán không xuất hiện trở lại, họ tin rằng mình đã giao dịch hợp pháp nên đã tự ý phá khóa, dọn vào ở và tiến hành sửa sang căn hộ luôn. Việc người nhà của chị Chu bất ngờ xuất hiện đòi lại nhà khiến họ không thể nào chấp nhận được.

Để lấy lại nhà, chị Chu chỉ còn cách nhờ đến luật sư can thiệp. Sau quá trình xác minh và xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc, căn hộ cuối cùng đã được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp. Về phía gia đình ông Cao, họ buộc phải chấp nhận thực tế bị người đàn ông họ Vương lừa đảo và không có cơ sở pháp lý để tiếp tục chiếm giữ căn nhà. Cùng với đó, hành vi tự ý phá khóa và dọn vào nhà người khác của họ cũng đã vi phạm pháp luật Trung Quốc rồi.

Vụ việc khép lại với nhiều tranh cãi nhưng cũng để lại bài học sâu sắc: trong mọi giao dịch, đặc biệt là giao dịch bất động sản, việc tuân thủ pháp luật và hoàn tất đầy đủ thủ tục hợp lệ là yếu tố then chốt để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi người. Và nhớ nhé, mua nhà rồi đừng quên mất, không phải ai cũng may mắn lấy lại được đâu!

(Theo Baijiahao)

3f5799b862b57b4e56b8.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top