Vụ cào xước chiếc Mercedes GLC200 đỗ trước cửa nhà ở Hà Nội từ đầu năm giờ mới lên tòa đây này! Sáng 17/7, bà Mai Thị Bích Vân (sinh năm 1961, ở phường Đại Mỗ) chính thức hầu tòa với tội danh "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Drama căng đét từ hồi tháng 1 giờ mới có hồi kết nè các bạn ơi!
Chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó?
Câu chuyện bắt đầu từ tối 18/1, khi chị Đỗ Bích Ngọc (sinh năm 1990) lái chiếc Mercedes GLC200 màu đen biển số 30L-541.xx đỗ trước cổng nhà bà Vân để đưa con đi ăn lẩu. Khu vực này không có biển cấm đỗ gì hết nha!
Tầm 20h20, bà Vân ra mở cổng cho con gái là chị Lê Thu H. (sinh năm 1989) đi ra ngoài. Nhưng vì xe đỗ chắn lối, hai bên cổng lại chất đầy chậu cây nên xe máy không lách được. Bà Vân tức quá... là bùng nổ luôn!
Theo hồ sơ điều tra, bà Vân đã dùng chùm chìa khóa cào 3 đường lên cánh cửa xe và bẻ luôn gương chiếu hậu. Chị H. cũng lấy mũ bảo hiểm đập vào kính xe một cái. Nhiều người đi đường can ngăn mà không được, mẹ con bà vẫn tiếp tục chửi bới và cào thêm nhiều chỗ trên xe nữa!
Ông chồng còn dán giấy "dằn mặt" nữa chứ!
Chưa hết drama đâu các bạn ơi! Ông Lê Công T. (sinh năm 1953), chồng bà Vân, còn viết hai tờ giấy A4 với nội dung: "Đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức, phải học lại luật lái xe và văn hóa giao thông" rồi dán lên kính chắn gió trước sau luôn. Respect sự sáng tạo nhưng mà... sai rồi bác ơi!
Khoảng 21h20, chị Ngọc quay lại thấy xe mình bị dán giấy, gương bẻ, xước tùm lum thì... đến công an trình báo ngay thôi chứ sao!
Bị cáo thừa nhận nhưng không hết đâu
Làm việc với công an, bà Vân thừa nhận dùng chìa khóa cào cửa trước, cửa sau bên phải, phần đuôi xe và bẻ gương. Nhưng những vết xước ở đờ sốc trước, ốp đèn pha thì bà không nhận là mình làm nha!
Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định xác nhận bà Vân không gây ra những vết xước đó. Nhưng dù sao thì cơ quan điều tra vẫn kết luận bà biết mình vi phạm pháp luật mà vẫn làm.
Con gái và chồng thoát tội hình sự
Viện Kiểm sát xác định chị H. và ông T. không giúp sức bà Vân làm hư hỏng tài sản nên không bị truy cứu hình sự. Riêng việc chị H. chửi bới nơi công cộng thì bị phạt hành chính 750k vào tháng 6. Rẻ vậy sao?
Drama tiếp theo: Giá sửa xe chỉ... 56 triệu?!
Đây mới là phần gây tranh cãi nhất! Hội đồng định giá của UBND phường Đại Mỗ kết luận chi phí sửa chữa là 56,3 triệu đồng. Nhưng chị Ngọc không đồng ý tẹo nào!
Chị chia sẻ: "Tôi tôn trọng kết luận định giá của cơ quan chức năng. Nhưng với tư cách là người trực tiếp bị thiệt hại và đã đi qua ba đời xe Mercedes, tôi thực sự không hiểu một chiếc xe Đức lại có thể 'sơn từng vết xước' với mức giá thấp như vậy mà vẫn bảo đảm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật."
Chị còn thách thức luôn: "Nếu có gara nào làm được đúng quy chuẩn hãng, có bảo hành rõ ràng, cam kết không ảnh hưởng đến giá trị xe và không phát sinh lỗi về sau, tôi rất mong được giới thiệu công khai để không chỉ tôi mà cả cộng đồng sử dụng ô tô đều có thể tiết kiệm chi phí". Nói cũng đúng nhỉ!
Theo chị Ngọc, xe có tổng cộng 18 vết xước, trong đó 17 vết được tính theo kiểu sơn vá, 1 vết được tính thay ốp mới. "Xe của tôi đang nguyên bản, tôi không thể chấp nhận phương án chắp vá làm giảm giá trị tài sản của mình", chị khẳng định.
Chị Ngọc còn cảnh báo: "Nếu việc khắc phục không bảo đảm phục hồi nguyên trạng, tôi buộc phải tiếp tục khiếu nại để bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Tôi không tìm kiếm căng thẳng, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận một cách xử lý khiến người bị hại phải chịu thêm thiệt hại lần nữa. Kéo dài tranh chấp chỉ làm gia tăng chi phí pháp lý và hệ quả bất lợi cho bên phải chịu trách nhiệm."
Vụ này nhắc nhở mọi người: đỗ xe cũng phải để ý xem có chắn lối đi của ai không, nhưng dù có tức mấy thì cũng đừng phá hoại tài sản người khác nhé! Drama căng thế này ai cũng mệt cả!
Nguồn: techz.vn