Chuyện tình lạ lùng này có thật đấy! Chị Carol Santa Fe, 45 tuổi người Mỹ, không crush anh trai nào cả mà lại mê mệt... nhà ga Santa Fe ở San Diego, California. Yêu thầm 36 năm rồi cuối cùng chị quyết định cưới luôn nhà ga này làm chồng. Để "ông xã" có tên gọi cho xứng đáng, chị còn đặt tên cho nó là Diadra nữa
Tuy đám cưới không hợp pháp gì đâu nhưng với chị Carol thì Diadra chính là chân ái của đời mình. Năm 2015 chị tổ chức lễ cưới hoành tráng, đến 2016 còn kỷ niệm 1 năm ngày cưới nữa đó!
Chị Carol kể rằng từ hồi còn nhỏ đã yêu Diadra rồi. Nhưng mãi đến năm 2011, khi tình cờ dựa vào bức tường nhà ga, chị chợt cảm thấy... rung động khó tả. Từ đó tình yêu chính thức bùng nổ và hai "người" bắt đầu hẹn hò
Dù xa xôi nhưng tình cảm không hề phai nhạt. Mỗi ngày chị đều dành 45 phút đi xe bus để thăm Diadra. Mỗi lần gặp, chị cố giấu kín việc đang "tâm sự" với nhà ga để tránh ánh mắt tò mò. Khi dựa vào tường, chị cảm giác như Diadra đang ôm hôn mình ấy
Thật ra tình yêu của chị Carol cũng nồng cháy lắm đó. Ngoài cảm xúc, chị còn "làm chuyện ấy" với nhà ga... trong trí tưởng tượng nữa. Nhưng chị cam đoan không bao giờ có hành động phản cảm nơi công cộng vì đó là cách chị tôn trọng Diadra và mọi người xung quanh.
Trước Diadra, chị cũng từng yêu một anh chàng tên Tom. Họ ở bên nhau 18 tháng rồi chia tay. Nhưng chỉ có Diadra mới khiến chị cảm thấy không bao giờ bị bỏ rơi
Qua tìm hiểu trên mạng, chị Carol mới biết mình mắc hội chứng ái vật - một chứng bệnh tâm thần khiến người bệnh chỉ có cảm xúc với đồ vật vô tri vô giác thôi. Chị là một trong số ít người trên thế giới bị hội chứng này đấy!
Nguồn: kenh14.vn