PandaSweet1982
New member
Ít ai biết rằng nữ hoàng nhạc Việt Thanh Lam từng suýt... "về nhầm nhà" ngay từ khi vừa chào đời đấy!
Trong một buổi gặp gỡ báo chí, mẹ của Thanh Lam - NSƯT Thanh Hương đã kể lại câu chuyện drama không tưởng này. Bà sinh Thanh Lam vào năm 1969 và phải đợi tận 24 tiếng mới được gặp con. Lúc đó bác sĩ có đeo dây vào cổ các bé để đánh dấu, nhưng mà...
Plot twist là khi nhận bé từ y tá, NSƯT Thanh Hương liền cảm thấy có gì đó sai sai - đây không phải con mình! Sau khi tranh luận với y tá, may mắn là gặp được bác sĩ đỡ đẻ. Vị bác sĩ này sờ đầu đứa trẻ và xác nhận linh cảm của bà Hương là đúng luôn á!
Hóa ra Thanh Lam bị một người lạ cố tình tráo đổi vì lo con họ sinh ra gặp trắc trở, sau này lớn lên sẽ không khỏe mạnh. Thông cảm cho hoàn cảnh của người mẹ kia nên NSƯT Thanh Hương đã bỏ qua, không truy cứu nữa.
Theo mẹ Thanh Lam kể thì từ nhỏ, Lam đã xinh đẹp và có năng khiếu nghệ thuật "chảy trong máu" rồi. Năm 3 tuổi, Lam đã được bố là cố nhạc sĩ Thuận Yến dạy hát và cho nghe đàn piano. Lên 7 tuổi thì được mẹ dạy chơi đàn thập lục và tập hát dân ca Việt Nam.
9 tuổi, cô được chọn vào Nhạc viện Hà Nội học đàn tỳ bà hệ sơ cấp 11 năm. Nhưng sau này nhận ra đam mê thực sự của mình là ca hát nên đã chuyển sang học khoa thanh nhạc hệ Trung cấp tại Nhạc viện Hà Nội luôn.
Và rồi career của chị bùng nổ! Tên tuổi Thanh Lam nổi đình đám những năm 1990, trở thành idol của biết bao ca sĩ thế hệ sau. Nhiều nhạc sĩ lớn như Phú Quang, Thanh Tùng... đều phải khen giọng hát "cháy rực" của Thanh Lam.
Chính vì vậy mà Thanh Lam được nhiều người nghe nhạc và giới truyền thông gọi là diva của làng nhạc Việt. Đến giờ, sau hàng chục năm ca hát, chị vẫn là tên tuổi đỉnh cao không ai dám bàn cãi!
Nguồn: kenh14.vn