"Hôm mẹ Thảo Lâm nói muốn cúng cơm chay cho anh Quý Bình tại Mỹ thì trời đổ mưa to ầm ầm luôn" – diễn viên Bùi Lê Kim Ngọc chia sẻ đầy xúc động.
Mới đây thôi, tại buổi lễ cầu siêu cho cố nghệ sĩ ưu tú Quý Bình ở Mỹ, diễn viên Bùi Lê Kim Ngọc đã kể lại những kỷ niệm đẹp với đàn anh.
Cô kể: "Hôm mẹ Thảo Lâm nói muốn cúng cơm chay cho anh Quý Bình tại Mỹ thì trời đổ mưa to kinh luôn. Lúc đó mẹ Thảo Lâm bảo em chia sẻ cảm xúc nhưng em không thể nói gì hết, sốc quá mức, khóc ngất ngưởng.
Bình thường em là người mạnh mẽ lắm nên cứ nghĩ sẽ vượt qua được nỗi đau này. Ai dè đâu em ôm mẹ khóc sướt mướt, nuốt nước mắt không nói được câu nào luôn
Em từng có thời gian làm phim chung với anh Quý Bình năm 2017. Bộ phim đó quay ở một tỉnh xa xôi lắm, mà anh em tụi em được ở bên nhau vui hết nấc. Cả đoàn phim tập trung ở một chỗ để cùng ăn uống, sinh hoạt, làm việc chung luôn á.
Hôm đó em xúc động không thể tả vì chẳng bao giờ nghĩ sẽ phải gắp cơm chay cho anh Quý Bình trong hoàn cảnh như thế này
Thời gian làm việc cùng anh Quý Bình là khoảng thời gian em không thể nào quên được, từ lúc ra mắt phim, quảng bá cho tới lúc quay chung suốt mấy tháng trời.
Anh Quý Bình hiền như cục bông vậy, dễ thương lắm và mê hát ghê, lúc nào cũng hát được và hát ở khắp mọi nơi luôn
Anh ấy còn rủ em đi hát cùng nữa nhưng mà em hát dở kinh khủng nên không dám. Tụi em có vô vàn kỷ niệm vì phim đó đóng cực kỳ chán luôn, phải ra tận đảo. Tụi em còn nghịch cát, tắm biển cùng nhau nữa.
Trước đó rất lâu rồi, hồi em mới vào nghề, chưa được nhận vai chính, chỉ được đóng một vai phụ rất nhỏ thôi và lúc đó em còn trẻ lắm. Anh Quý Bình dễ thương quá đi mất. Dù em chỉ là diễn viên phụ mới vào nghề nhưng anh Quý Bình chưa bao giờ có thái độ gì với em cả, không như một số người.
Anh Quý Bình còn hỗ trợ, hỏi han em và hướng dẫn em tận tình lắm luôn vì biết em là người mới. Đó là điều em không bao giờ quên được".
Nguồn: soha.vn
Mới đây thôi, tại buổi lễ cầu siêu cho cố nghệ sĩ ưu tú Quý Bình ở Mỹ, diễn viên Bùi Lê Kim Ngọc đã kể lại những kỷ niệm đẹp với đàn anh.
Cô kể: "Hôm mẹ Thảo Lâm nói muốn cúng cơm chay cho anh Quý Bình tại Mỹ thì trời đổ mưa to kinh luôn. Lúc đó mẹ Thảo Lâm bảo em chia sẻ cảm xúc nhưng em không thể nói gì hết, sốc quá mức, khóc ngất ngưởng.
Bình thường em là người mạnh mẽ lắm nên cứ nghĩ sẽ vượt qua được nỗi đau này. Ai dè đâu em ôm mẹ khóc sướt mướt, nuốt nước mắt không nói được câu nào luôn
Em từng có thời gian làm phim chung với anh Quý Bình năm 2017. Bộ phim đó quay ở một tỉnh xa xôi lắm, mà anh em tụi em được ở bên nhau vui hết nấc. Cả đoàn phim tập trung ở một chỗ để cùng ăn uống, sinh hoạt, làm việc chung luôn á.
Hôm đó em xúc động không thể tả vì chẳng bao giờ nghĩ sẽ phải gắp cơm chay cho anh Quý Bình trong hoàn cảnh như thế này
Thời gian làm việc cùng anh Quý Bình là khoảng thời gian em không thể nào quên được, từ lúc ra mắt phim, quảng bá cho tới lúc quay chung suốt mấy tháng trời.
Anh Quý Bình hiền như cục bông vậy, dễ thương lắm và mê hát ghê, lúc nào cũng hát được và hát ở khắp mọi nơi luôn
Anh ấy còn rủ em đi hát cùng nữa nhưng mà em hát dở kinh khủng nên không dám. Tụi em có vô vàn kỷ niệm vì phim đó đóng cực kỳ chán luôn, phải ra tận đảo. Tụi em còn nghịch cát, tắm biển cùng nhau nữa.
Trước đó rất lâu rồi, hồi em mới vào nghề, chưa được nhận vai chính, chỉ được đóng một vai phụ rất nhỏ thôi và lúc đó em còn trẻ lắm. Anh Quý Bình dễ thương quá đi mất. Dù em chỉ là diễn viên phụ mới vào nghề nhưng anh Quý Bình chưa bao giờ có thái độ gì với em cả, không như một số người.
Anh Quý Bình còn hỗ trợ, hỏi han em và hướng dẫn em tận tình lắm luôn vì biết em là người mới. Đó là điều em không bao giờ quên được".
Nguồn: soha.vn