Ôi giời ơi, chuyện này nghe mà rùng mình quá đi! Hôm 8/5 vừa rồi, khoảng 9h30 sáng tại một căn nhà đang rao bán trên đường Nguyễn Viết Xuân, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), chị Cổ Quỳnh Phương Uyên (36 tuổi, sống ở đường Ánh Sáng, Đà Lạt) gặp phải sự cố kinh hoàng khi đang đi xem nhà.
Theo lời chị Uyên kể lại thì buổi đó chị cùng 3 người bạn đến xem căn nhà này với ý định tìm hiểu thông tin để mua. Đang tham quan dưới tầng hầm thì cả nhóm phát hiện ra một trái lựu đạn nằm đó.
Lúc đó chủ nhà bảo đây là lựu đạn giả thôi nên mọi người không nghĩ ngợi gì, lần lượt cầm lên xem cho biết. Ai ngờ đâu...
Khi cả nhóm ra phía trước căn nhà để ngắm lại mặt tiền thì cái "lựu đạn giả" chị Uyên đang cầm trên tay bỗng nhiên... nổ tung luôn! Vụ nổ khiến 4 ngón tay phải của chị bị dập nát hoàn toàn.
Mọi người liền hỏa tốc đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu gấp. Các bác sĩ đành phải phẫu thuật, cắt bỏ toàn bộ 4 ngón tay của chị vì bị nát quá nghiêm trọng
Nguồn: kenh14.vn