GauMimi9238
New member
Ôi trời ơi, chị em ơi cẩn thận khi đi thang cuốn một mình nhé! Camera an ninh tại một bến tàu điện trên cao ở Thái Lan vừa ghi lại được cảnh tượng kinh hoàng: một gã đàn ông hung hăng lao vào tấn công một cô gái ngay giữa ban ngày ấy.
Cảnh sát Thái Lan vừa bắt được tên biến thái này sau khi hắn có hành động cưỡng bức và cướp đồ của một chị ở bến tàu điện trên cao (BTS) Kheha thuộc quận Thai Ban Mai, tỉnh Samut Prakarn (gần thủ đô Bangkok) vào hôm thứ Ba, 7/5.
Nạn nhân 30 tuổi làm chuyên gia tư vấn sắc đẹp tại một cửa hàng mỹ phẩm ở trung tâm mua sắm Imperial World Samrong. Sáng hôm 7/5, chị đang trên đường đi làm thì bị tấn công. Lúc 10 giờ sáng cùng ngày, chị đã đến Sở cảnh sát Mueang Samut Prakarn để trình báo về vụ việc kinh hoàng này.
**Tên biến thái thủ dâm ngay trên thang cuốn rồi lao vào tấn công**
Chị nạn nhân kể lại: khi đang đứng trên thang cuốn, chị nhìn thấy tên nghi phạm (sau này được xác định là Suthat Chuayrod, 27 tuổi) đang... thủ dâm ngay ở cuối thang cuốn. Hành động phản cảm vãi chưởng!
Khi phát hiện nạn nhân, Suthat lao đến dùng vũ lực đẩy chị xuống đất. Hắn ôm hôn và định xé toạc quần áo rồi cưỡng hiếp chị luôn. Chị nạn nhân chống cự cực mạnh khiến tên này tức giận, liên tục đấm vào mặt chị. May mắn là khi thấy có hành khách khác đến gần bằng thang cuốn, hắn mới bỏ chạy.
Đoạn clip từ camera an ninh còn cho thấy Suthat chộp luôn cái túi xách của chị rồi chạy về phía thang cuốn, lên chiếc xe máy đậu trên lối đi bộ và chuồn mất. Nhưng mà trốn được đâu! Ngay sau khi nhận đơn trình báo, cảnh sát đã bắt được hắn tại nhà riêng ở tỉnh Samut Prakarn vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày.
**Dùng ma túy rồi quanh nói "không nhớ gì" **
Ban đầu, Suthat còn cứng họng phủ nhận, nói rằng không hề tấn công nạn nhân. Nhưng trước bằng chứng camera rõ mười mươi, cuối cùng hắn cũng phải nhận tội. Tên này khai đã sử dụng ma túy trước khi phạm tội - mua ở chợ đêm trên đường Srinakarindra ở Bangkok với giá 100 baht một gói. Loại bột này là hỗn hợp của nhiều loại độc hại như ketamine, ma túy đá, heroin và cả thuốc ngủ Roche nữa.
Suthat nói rằng hắn "không nhớ gì" về hành động của mình vì bị ảnh hưởng bởi ma túy. Lý do gì mà vớ vẩn thế?!
**3 tội danh đang chờ tên tội phạm này**
Suthat bị cáo buộc tận 3 tội:
- **Thứ nhất**: Xâm hại tình dục người trên 15 tuổi bằng cách đe dọa hoặc bạo lực - có thể phạt tù lên tới 10 năm, phạt tiền lên tới 200.000 baht hoặc cả hai
- **Thứ hai**: Hành hung người khác gây tổn hại cả về thể chất lẫn tinh thần - phạt tù tới 2 năm, phạt tiền tới 40.000 baht hoặc cả hai
- **Thứ ba**: Trộm cắp - phạt tù từ 1 đến 5 năm và phạt tiền từ 20.000 đến 100.000 baht
**An ninh ở đâu mất rồi?**
Điều đáng nói là hầu hết các trạm BTS đều mở cửa và có bảo vệ túc trực mà. Nhưng cả báo chí Thái Lan lẫn báo cáo của cảnh sát đều không đề cập đến sự hiện diện của nhân viên bảo vệ tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc.
Nguồn: kenh14.vn
Cảnh sát Thái Lan vừa bắt được tên biến thái này sau khi hắn có hành động cưỡng bức và cướp đồ của một chị ở bến tàu điện trên cao (BTS) Kheha thuộc quận Thai Ban Mai, tỉnh Samut Prakarn (gần thủ đô Bangkok) vào hôm thứ Ba, 7/5.
Nạn nhân 30 tuổi làm chuyên gia tư vấn sắc đẹp tại một cửa hàng mỹ phẩm ở trung tâm mua sắm Imperial World Samrong. Sáng hôm 7/5, chị đang trên đường đi làm thì bị tấn công. Lúc 10 giờ sáng cùng ngày, chị đã đến Sở cảnh sát Mueang Samut Prakarn để trình báo về vụ việc kinh hoàng này.
**Tên biến thái thủ dâm ngay trên thang cuốn rồi lao vào tấn công**
Chị nạn nhân kể lại: khi đang đứng trên thang cuốn, chị nhìn thấy tên nghi phạm (sau này được xác định là Suthat Chuayrod, 27 tuổi) đang... thủ dâm ngay ở cuối thang cuốn. Hành động phản cảm vãi chưởng!
Khi phát hiện nạn nhân, Suthat lao đến dùng vũ lực đẩy chị xuống đất. Hắn ôm hôn và định xé toạc quần áo rồi cưỡng hiếp chị luôn. Chị nạn nhân chống cự cực mạnh khiến tên này tức giận, liên tục đấm vào mặt chị. May mắn là khi thấy có hành khách khác đến gần bằng thang cuốn, hắn mới bỏ chạy.
Đoạn clip từ camera an ninh còn cho thấy Suthat chộp luôn cái túi xách của chị rồi chạy về phía thang cuốn, lên chiếc xe máy đậu trên lối đi bộ và chuồn mất. Nhưng mà trốn được đâu! Ngay sau khi nhận đơn trình báo, cảnh sát đã bắt được hắn tại nhà riêng ở tỉnh Samut Prakarn vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày.
**Dùng ma túy rồi quanh nói "không nhớ gì" **
Ban đầu, Suthat còn cứng họng phủ nhận, nói rằng không hề tấn công nạn nhân. Nhưng trước bằng chứng camera rõ mười mươi, cuối cùng hắn cũng phải nhận tội. Tên này khai đã sử dụng ma túy trước khi phạm tội - mua ở chợ đêm trên đường Srinakarindra ở Bangkok với giá 100 baht một gói. Loại bột này là hỗn hợp của nhiều loại độc hại như ketamine, ma túy đá, heroin và cả thuốc ngủ Roche nữa.
Suthat nói rằng hắn "không nhớ gì" về hành động của mình vì bị ảnh hưởng bởi ma túy. Lý do gì mà vớ vẩn thế?!
**3 tội danh đang chờ tên tội phạm này**
Suthat bị cáo buộc tận 3 tội:
- **Thứ nhất**: Xâm hại tình dục người trên 15 tuổi bằng cách đe dọa hoặc bạo lực - có thể phạt tù lên tới 10 năm, phạt tiền lên tới 200.000 baht hoặc cả hai
- **Thứ hai**: Hành hung người khác gây tổn hại cả về thể chất lẫn tinh thần - phạt tù tới 2 năm, phạt tiền tới 40.000 baht hoặc cả hai
- **Thứ ba**: Trộm cắp - phạt tù từ 1 đến 5 năm và phạt tiền từ 20.000 đến 100.000 baht
**An ninh ở đâu mất rồi?**
Điều đáng nói là hầu hết các trạm BTS đều mở cửa và có bảo vệ túc trực mà. Nhưng cả báo chí Thái Lan lẫn báo cáo của cảnh sát đều không đề cập đến sự hiện diện của nhân viên bảo vệ tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc.
Nguồn: kenh14.vn