Chỉ đi nhắc karaoke ồn ào, thanh niên bị đánh hội đồng: Camera ghi lại cảnh tượng ức chế

Ơ kìa, chỉ đi nhắc nhở hát karaoke ồn quá thôi mà cũng bị đánh hội đồng luôn, sao mà căng thế này?

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, vào khoảng 21h10 tối ngày 2/9, anh Nguyễn Hoàng Vương (SN 1995, sống tại tổ dân phố Thiện An 3, phường Buôn Hồ, Đắk Lắk) rủ thêm một người bạn đến kho thu mua sầu riêng Gia Long 001 (ở số nhà 1145 đường Hùng Vương, phường Buôn Hồ) để nhắc nhở một hội hơn 10 người đang ăn nhậu, hát karaoke ầm ĩ giữa khu dân cư.

Ai ngờ, trong lúc nói chuyện thì hai bên bắt đầu cãi nhau. Anh Huỳnh Trần Nhật Trung (24 tuổi, quê Đồng Nai) thẳng tay tát vào mặt anh Vương trước. Sau đó anh Vương chạy ra phía trước kho. Lúc này ông chủ kho sầu riêng là Nguyễn Thiên Hoàng (29 tuổi) đi ra nói chuyện thì lại bị anh Vương đánh một cái vào mặt luôn.

d049409525086f810617.jpg


Plot twist là sau đó, anh Vương chạy qua đường Quốc lộ 14 thì cả hội người làm ở kho sầu riêng Gia Long 001 đuổi theo đánh hội đồng luôn. Nhóm người tham gia đánh gồm Huỳnh Trần Nhật Trung, Nguyễn Sanh Phát (18 tuổi), Nguyễn Đức Hòa (16 tuổi), Nguyễn Minh Hoàng (29 tuổi) cùng sống ở TP Đồng Nai và vài người khác đang được xác minh. Đặc biệt, anh Nguyễn Đức Hòa là người cầm ghế nhựa đánh anh Vương.

Theo báo Tuổi Trẻ, anh Vương bị thương ở phần mềm và đang nằm viện để theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Hiện tại, Công an phường Buôn Hồ đang tiếp tục làm rõ những người liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top