BubuKute5542
New member
Giới văn phòng nghiện chuyển khoản đến mức nào? Đọc xong câu chuyện này chắc bạn cũng phải gật gù thôi!
Hiền Đặng (24 tuổi, Sale Logistic, Hà Nội) xưa kia là típ không có ví thì không dám ra đường, phải cầm tiền mặt mới thấy yên tâm. Nhưng giờ đây cuộc sống của Hiền đã 180 độ luôn - gần như "bye bye" tiền mặt hẳn rồi!
"Thời điểm mình kể chuyện này trong ví chỉ còn đúng 1 nghìn đồng thôi nha. Giờ tất tần tật chi tiêu của mình đều chuyển khoản hoặc quẹt thẻ hết. Không phải riêng mình đâu mà mọi người xung quanh đều thế - chả ai cầm nhiều tiền mặt trong người cả. Thay vào đó là thẻ hoặc 1 cái điện thoại là xong.
Chị đồng nghiệp còn kể mua xôi 7 nghìn chị cũng CK luôn, đi đổ xăng thì phải tìm cây xăng nào cho chuyển khoản mới đổ nè", tiền mặt giờ gần như "vô hình" trong cuộc sống của những anh chị em đồng nghiệp, thậm chí cả Hiền và người thân xung quanh luôn.
Dù đi làm có cả tá khoản phải chi trong ngày như ăn uống, trà sữa, bánh trái bữa xế, liên hoan, mua sắm... nhưng Hiền cho biết lần cuối cùng rút tiền mặt đã là chuyện của "thời đại đồ đá" rồi
"Ăn uống tại văn phòng hay mua sắm thì cứ chuyển khoản cho nhanh, mọi người tạo mã QR rồi quét thì đến 500 lẻ cũng không lo sót. Giờ tiền mặt chỉ dùng để trả tiền vé gửi xe, mua mấy món đồ lắt nhắt vài chục nghìn. Kiểu thế rất tiện, tiền trong tài khoản cũng dễ quản lý và thống kê hơn cầm tiền mặt nhiều".
Việc quản lý tài chính theo đó cũng ez hơn vì các app thu chi thường có liên kết với ngân hàng hoặc phân mục thu - chi khá rõ ràng. "Sử dụng tiền chuyển khoản giúp mình không bị quên các khoản chi, vì quên thì có thể mở ra xem lại, còn nếu chi bằng tiền mặt chắc mình sẽ dễ nhớ nhầm nếu không ghi vào luôn, vì não mình nhớ các con số không được tốt lắm", Hiền Đặng cho thấy sự thoải mái khi thay đổi thói quen chi tiêu không dùng tiền mặt.
Không khác Hiền là mấy, Mai Thị Thanh Huyền (23 tuổi, Creative Specialist, TPHCM) cho biết chi tiêu 1 ngày kể từ khi chuyển việc tự do sang công sở dao động từ 150-200k - "Tất cả đều chuyển khoản hết nha!"
Những khoản cần thiết phải chi từ khi Thanh Huyền bắt đầu quay lại công việc văn phòng thường là: tiền ăn 3 bữa trong ngày, cafe hoặc trà sữa, các loại phí gửi xe, xăng xe... đều không xài tiền mặt để thanh toán.
"Từ khi phí chuyển khoản bằng 0, các app thanh toán cũng trở nên hot rần rần, ai ai cũng dùng thì mình thích lắm á. Vì chẳng cần phải lạch cạch chạy ra cây ATM, thời điểm mình rút tiền cũng đã là 1 tuần trước rồi. Chẳng đụng đến tiền mặt mấy nên vài trăm ngàn trong ví cũng chỉ phục vụ cho đổ xăng, gửi xe... mãi không hết được", Huyền chia sẻ.
Tuy nhiên, Huyền cũng nhắn nhủ thêm việc tiêu tiền chuyển khoản, quét mã QR cũng cần hết sức lưu tâm vì khá khó kiểm soát cảm xúc thời gian đầu nha!
"Ví dụ như từ lúc ít tiêu tiền mặt mà thay bằng tiền thẻ, nếu đồng nghiệp rủ mua món này, ăn món kia thì mình thường không cần suy nghĩ mà tiêu luôn vì tiện. Vì khi đi ăn chung thì chỉ cần 1 người thanh toán, những người còn lại thì sẽ chủ động chuyển khoản luôn cho người trả tiền.
Kiểu thế nên cũng cần có phương pháp quản lý tài chính cá nhân để không bị thâm hụt chi nha". Và Huyền buộc phải check toàn bộ thu chi của mình trong ngày, trong tuần để kiểm soát số tiền tiêu ra cụ thể nhất.
Có thói quen chi tiêu chuyển khoản từ cấp 3, Nguyễn Nga Linh (20 tuổi, TTS Marketing, Hà Nội) chia sẻ: "Từ khi được mở tài khoản ngân hàng từ cấp 3, mình gần như ít tiêu tiền mặt lắm. Đến bây giờ khi đã đi làm rồi, thứ giúp mình giải quyết việc mua sắm mỗi ngày là điện thoại thay vì ví", Linh rất thích việc này vì ra đường đã "gọn" hơn rất nhiều khi chỉ cần 1 chiếc smartphone là oke
Đa số hoạt động chi tiêu của Linh khi đi làm là mua sắm online, đặt đồ ăn. "Tiện lợi của chuyển khoản thì khỏi bàn cãi luôn. Thường là nhanh và gọn. Như việc mua hàng online mình thanh toán trước rồi thì nhờ đồng nghiệp chẳng hạn.
Hay phòng ban có ăn uống, mua sắm chung khi trả tiền mặt khá mất thời gian, cũng dễ có kiểu chia bill nhưng tiền thừa rồi gộp với lần sau trả luôn 1 thể, mình không thích kiểu đó. Bây giờ thì tiện rồi, chỉ cần quét mã QR của người kia là xong luôn.
Thỉnh thoảng cũng có trường hợp đang đi làm mà muốn đặt đồ hộ người thân, gọi xe hay mua đồ ăn, thì chỉ cần chuyển khoản là thanh toán xong rồi, không lo người kia phải tự trả tiền nữa", có thể nói cuộc sống của Nga Linh giờ không có điện thoại và chuyển khoản là khó chịu vcl luôn đó
Một điều nữa chắc nhiều người đồng cảm đó là "khi tiêu tiền mặt mình hay có cảm giác 'bị mất mát' ấy. Nếu mua gì với số tiền lớn thì thấy khá là xót ví á. Đôi lúc thấy mình đang có tiền trong người sẽ nghĩ cứ tiêu đi, nên dễ mất kiểm soát lắm.
Khi tiêu tiền chuyển khoản thì cũng tiêu hạn chế, chỉ tiêu tiền trăm, quá lắm là 1 triệu thôi. Đó cũng là cách giúp mình giữ được tiền trong tài khoản và tính toán nhiều hơn mỗi khi xuống tiền mua gì đó", Linh chia sẻ.
Đấy là cách các cô nàng công sở chi tiêu mỗi ngày nè. Cuộc sống công sở không tiền mặt quả là tiện lợi và dễ chịu hơn nhiều, đúng không nào?
Nguồn: kenh14.vn