Chị đi bộ vô tình giẫm phải cả một thế giới cổ đại 280 triệu năm tuổi

TitXinh6420

New member
Ai bảo đi bộ chỉ để tập thể dục? Một chị Ý vừa "spoil" luôn cả thế giới cổ đại mà các nhà khoa học đang mơ ước tìm ra đó nha! ‍♀️✨

Câu chuyện có thật như phim vậy. Chị Claudia Steffensen đang dạo chơi cùng ông xã ở công viên Valtellina Orobie Mountains thuộc vùng Lombardy - Ý, nằm trên dãy Alps chill phết, thì giẫm phải một tảng đá trông na ná như miếng xi măng bình thường.

"Lúc đầu tui chả để ý, nhưng sau nhìn kỹ thấy có mấy cái hình tròn lạ lạ với đường gợn sóng. Nhìn kỹ hơn nữa thì ối dồi ôi, hoá ra là... dấu chân luôn" - chị Steffensen kể lại với The Guardian (vẫn chưa hết bất ngờ luôn á ).

23fff64e6ed0e0dfcdfb.jpg


Các nhà khoa học nghe tin chạy đến ngay, phân tích cục đá được đặt tên là "tảng đá số 0" này, rồi xác nhận: đúng rồi, đây là dấu chân của một con bò sát thời tiền sử đó!

Và họ bắt đầu tự hỏi: Ủa vậy còn gì nữa không ta?

Sau nhiều đợt khai quật liên tục, hoá ra chị Claudia may mắn không chỉ đơn thuần tìm được một hòn đá, mà còn mở cửa vào cả một thế giới đã mất từ lâu - lâu hơn cả thời kỳ khủng long nữa nha!

Đó chính là cả một hệ sinh thái nhiệt đới bên hồ, với đủ loại hóa thạch có niên đại khoảng 280 triệu năm, tức là thuộc kỷ Nhị Điệp luôn.

Theo Live Science, dấu vết của hệ sinh thái này bao gồm dấu chân hóa thạch của nhiều loài bò sát, lưỡng cư, côn trùng và động vật chân đốt.

Không chỉ vậy, các nhà nghiên cứu còn tìm thấy dấu vết siêu cổ của hạt giống, lá cây, thân cây, thậm chí cả... dấu giọt mưa và sóng nước vỗ vào bờ hồ cổ đại nữa đó! (Chi tiết đến từng giọt mưa luôn các bạn ơi )

Hệ sinh thái cổ xưa này trải dài từ núi cao 3.000m xuống tận đáy thung lũng, nơi các trận lở đất đã chồng chất những tảng đá chứa hóa thạch qua nhiều thời kỳ.

Được bảo quản trong đá sa thạch mịn, những mẫu vật từ thế giới đã mất này có độ bảo tồn đỉnh của chóp luôn, là kho báu cổ sinh vật học xịn sò vô cùng.

Theo ông Ausonio Ronchi - nhà cổ sinh vật học từ Đại học Pavia (Ý), họ tìm thấy cả những phiến đá còn in dấu móng vuốt và vân từ bụng dưới của ít nhất 5 loài động vật khác nhau nữa nha.

"Vào thời điểm đó, khủng long vẫn chưa tồn tại, nhưng những con vật tạo ra dấu chân lớn nhất mà chúng tôi tìm thấy ở đây chắc hẳn phải to xịn lắm" - ông Cristiano Dal Sasso, nhà cổ sinh vật học từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Milan chia sẻ thêm.

Quan trọng hơn nữa, các hóa thạch từ kỷ Nhị Điệp là cực kỳ quý hiếm đó các bạn!

Lý do là vào khoảng 250 triệu năm trước, khi kỷ Nhị Điệp kết thúc và chuyển sang kỷ Tam Điệp, Trái Đất đã trải qua một trong những đợt đại tuyệt chủng tệ nhất lịch sử, xoá sổ tới 90% các loài đang sống (tưởng tượng kinh hoàng chưa ).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top