Chị đi bắt ốc gặp bi kịch, mổ bụng cá sấu 5,8m ai cũng phải rùng mình

Sự việc kinh hoàng vừa xảy ra trên sông Luan Boya, Indonesia khiến ai nấy đều phải sốc nặng. Một con cá sấu khổng lồ dài tới 5,8 mét đã tấn công chị phụ nữ đi bắt ốc, và khi người dân mổ bụng nó ra thì phát hiện thứ bên trong thật sự quá đau lòng

Clip ghi lại cảnh tượng ám ảnh cho thấy con cá sấu "size khủng" đang vùng vẫy dữ dội giữa dòng sông đục ngầu. Rồi nó thò đầu lên khỏi mặt nước, trong hàm răng đang kẹp thi thể của một người phụ nữ. Những người chứng kiến hoảng loạn la hét, ai cũng không tin vào mắt mình

Tiếng súng nổ vang trời khi người dân cố gắng giải cứu nạn nhân ra khỏi hàm cá sấu nhưng bất lực. Có người còn trèo lên cây gần đó, dùng gậy đánh con thú để cố cứu người. Nhưng đã quá muộn rồi...

Theo thông tin, nạn nhân là chị Jusmitawati (36 tuổi) đang đi bắt ốc cùng nhóm bạn tại con sông ở tỉnh Aceh vào ngày 15/2. Khi thấy con cá sấu lao về phía chị, các bạn hoảng hốt chạy về làng báo động.

9de1568a58ef9e5b9ed3.jpg


Cuộc truy lùng "quái vật" kéo dài sang ngày hôm sau. Cuối cùng, con cá sấu bị tiêu diệt cách hiện trường chưa đầy một dặm.

Và đây là phần đau lòng nhất: khi người dân mổ bụng con cá sấu ra, họ tìm thấy mảnh vải và... các bộ phận thi thể của chị Jusmitawati bên trong

Ông Rasmanudin Rahamin, chủ tịch hội đồng địa phương chia sẻ: "Vâng, tôi đã có mặt tại hiện trường và tạ ơn Chúa, người dân đã bắt được con cá sấu. Sau khi người dân mổ bụng con cá sấu, họ đã chứng minh được rằng bên trong tìm thấy vải và các bộ phận thi thể của nạn nhân".

Dù ai cũng biết con sông này có nhiều cá sấu, nhưng người dân vẫn thường đến đây để bắt ốc, nhặt nghêu vì đây là nguồn sống của họ. Giờ thì... quá nguy hiểm rồi

Trưởng công an Teluk Dalam, ông Zainur Fauzi đã khẩn thiết cảnh báo: "Chúng tôi kêu gọi người dân tạm thời tránh các hoạt động xung quanh khu vực sông nguy hiểm cho đến khi chính quyền có biện pháp tiếp theo".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top