Sinh năm 1994, Xuân Nghi lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha là nhạc sĩ Duy Thoán và mẹ là ca sĩ Minh Ngọc. Cô bé đã debut cực sớm luôn nha - 5 tuổi đã lên sân khấu biểu diễn rồi đó Với năng khiếu thiên bẩm cộng thêm sự đào tạo bài bản từ cha mẹ, cô nhanh chóng để lại dấu ấn với loạt album, ca khúc và một số giải thưởng xịn xò.
Thành tích của bé Xuân Nghi thời đó phải nói là xịn sò vô cùng - 4 album cá nhân trong vài năm ngắn ngủi, quá đỉnh luôn á! Một trong những album được yêu thích nhất phải kể đến "Xuân Nghi - Tiếng hát thiên thần nhỏ". Ngoài âm nhạc, cô còn thử sức với diễn xuất trong một số phim như "Hoa ngũ sắc", "Sơn ca không hát"...
Nhưng plot twist đây rồi! Cô quyết định bỏ tất cả sang Mỹ du học và sống kín tiếng nhiều năm. Tại xứ cờ hoa, nữ ca sĩ theo học chuyên ngành thanh nhạc, sáng tác, thu âm và kỹ thuật âm nhạc hiện đại. Trong một chia sẻ gần đây, Xuân Nghi thừa nhận hình ảnh ca sĩ nhí năm xưa là một "cái bóng lớn" mà mình khó vượt qua: "Đối với ca hát, hình ảnh bé Xuân Nghi là một trong những thành tựu rất lớn đối với tôi, nên tôi vô cùng biết ơn vì nó rất quý giá. Đây cũng là một 'cái bóng lớn' mà tôi khó vượt qua khi tham gia ca hát và trở lại với khán giả Việt Nam. Tuy nhiên, hiện giờ, ca hát không phải là đam mê duy nhất trong âm nhạc đối với Xuân Nghi. Tôi đang rất hài lòng với những gì liên quan đến music business. Vì thế, tôi mong được mọi người nhìn nhận ở nhiều khía cạnh hơn".
Gần 10 năm du học ở Mỹ, Xuân Nghi vẫn giữ ngọn lửa đam mê ca hát nhưng không tham gia biểu diễn vì cần thêm thời gian khẳng định khả năng và chuyên môn. Mới đây, nữ ca sĩ khiến netizen phải "woa" lên với hình ảnh trưởng thành và sâu lắng hơn hẳn Ca sĩ nhí năm nào giờ đã "lột xác" hoàn toàn trong EP "The coffee girl" gồm 5 ca khúc: "Thế giới của em là anh", "Expresso", "Chờ đợi là bao lâu", "Ly sữa đá", "Moonlight". Sau 12 năm kể từ album gần nhất mang tên "Nghi 16", cô mới quay lại tặng khán giả một EP để đánh dấu sự thay đổi trong âm nhạc.
Thuộc thể loại pop ballad, từng ca khúc trong dự án này chính là từng giai đoạn cảm xúc và trải nghiệm cuộc sống, hay những tính cách khác nhau bên trong Xuân Nghi. Từ vui vẻ, nhí nhảnh đến vu vơ, chơi vơi và có cả những đổ vỡ, tiếc nuối Đây cũng là những cung bậc cảm xúc mà ai cũng trải qua trên hành trình trưởng thành mà Xuân Nghi mong muốn trở thành một người bạn - "một cô bạn cà phê" luôn bên cạnh khán giả của mình.
Ý tưởng thực hiện EP này đến với Xuân Nghi từ những lần đi cà phê và nhìn thấy mọi người mua đồ uống khác nhau, phù hợp với tâm trạng và câu chuyện của bản thân mỗi người
Xuân Nghi chia sẻ: "Tôi mong rằng, âm nhạc của mình cũng có thể đồng hành cùng với những ly cà phê, với các bạn khán giả. Cho dù mọi người đang làm gì hay uống gì, bật nhạc của Xuân Nghi nghe cũng sẽ giúp mọi người cảm thấy nhẹ nhàng và tập trung làm những công việc của mình hơn. EP 'The coffee girl' như một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn của bạn vậy, mỗi người đều xứng đáng có được những giây phút yên bình, thư giãn bên ly cà phê của mình".
Dự án này từng được Xuân Nghi lên kế hoạch phát hành từ năm 2021 nhưng phải delay vì cô nàng bị mắc COVID-19 tận 2 lần luôn Sản phẩm cũng đánh dấu bước chuyển mình không nhỏ của Xuân Nghi trong hình ảnh, bên cạnh âm nhạc sâu lắng và nữ tính, trưởng thành hơn trước. Thông qua bộ ảnh ra mắt EP "The coffee girl", Xuân Nghi thể hiện khía cạnh dịu dàng pha lẫn gợi cảm ở tuổi 28, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật trong và ngoài nước. Nữ ca sĩ diện những trang phục có hoạ tiết nhẹ nhàng, màu sắc tươi sáng giữa một rừng hoa như "nàng thơ", nhưng cũng khoe vẻ cá tính, quyến rũ với bộ vest đen quyền lực.
Nguồn: svvn.tienphong.vn