Chị đẹp Việt Trinh: Từ "công chúa drama" đến cuộc sống an yên tuổi 53

Na2k7

New member
Từng là nữ hoàng thị phi với thái độ "khó ở", giờ đây Việt Trinh đã lột xác hoàn toàn sau những vấp ngã đau đớn. Câu chuyện của chị thật sự đáng để ngẫm!

Thuở nghèo khó: Gặt đậu phộng đến chảy máu tay và lời tiên tri của Thương Tín

Sinh năm 1972 trong gia đình siêu đông con (7 anh chị em luôn á!), Việt Trinh trải qua tuổi thơ khó khăn khủng khiếp. Ba mẹ ly hôn từ sớm, để lại mẹ một mình "gánh team" cực nhọc.

4781b4d3f433710f965b.jpg


Việt Trinh từng kể lại: "Hồi nhỏ nhìn mẹ nuôi 7 đứa một mình quá cực, nên mình luôn tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, lớn nhanh để bảo vệ mẹ".

Để phụ mẹ, Việt Trinh đi gặt đậu phộng thuê sau giờ học, tay bị trầy xước chảy máu ròng ròng. Tiền kiếm được thì giấu dưới gối, để dành đưa mẹ. Nhưng plot twist là mẹ phát hiện liền đánh đau đớn và quát: "Mày muốn làm mướn suốt đời à? Tao đánh cho què tay què chân để khỏi đi làm nữa. Tao không muốn con tao bỏ học!".

Bị mẹ "dằn mặt", Việt Trinh nghỉ gặt đậu nhưng lại chuyển sang... cào đầu đạn đồng trên đường đất và trong rừng để bán kiếm tiền. Phải đến khi chứng kiến bạn đạp phải bom nổ biến dạng cả tay chân, cô mới sợ blue và quyết tâm học hành đàng hoàng.

Duyên với nghề diễn đến khá bất ngờ. Lần đi xem phim quay gần nhà, Việt Trinh gặp được Thương Tín. Chị kể: "Anh Thương Tín thấy mình đen và to nhất đám nên gọi lại bảo: Con nhỏ này số mốt làm diễn viên nè! Thích đóng phim không qua đây với chú!". Chỉ vậy thôi mà đã gieo vào đầu cô ước mơ trở thành diễn viên.

596cb0e126f63a5dcd51.jpg


Từ đó, Việt Trinh nghiện nghề diễn đến mức lúc giặt đồ cũng treo mền lên làm cánh gà sân khấu để... tập bước ra chào khán giả Chưa hết, cô còn kéo hội bạn trong xóm đóng cải lương, bán vé bằng kẹo nữa!

Hết lớp 12, gia đình muốn cô làm cô giáo như chị gái, nhưng Việt Trinh lén đi thi diễn viên và đậu ngay. Nhà tức giận phản đối gay gắt nhưng cô vẫn kiên quyết theo đuổi đam mê. Thậm chí còn lén cầm bông tai và nhẫn vàng của mẹ để đóng học phí, định sau có tiền sẽ chuộc lại.

Con đường đến với nghiệp diễn của Việt Trinh không hề dễ. Vai đầu tiên chỉ là vai phụ trong phim Đêm hoang tưởng. Mất tới 2 năm "lăn lộn" với toàn vai tỳ nữ, cô mới được đóng vai chính và nổi như cồn.

62612807c492e4f070d8.png


Nổi tiếng vùn vụt rồi mắc "bệnh ngôi sao" đến mức chèn ép người khác

Nhờ nhan sắc cùng tài năng bẩm sinh, Việt Trinh nhanh chóng leo lên đỉnh cao danh vọng, hot ran trên cả màn ảnh rộng lẫn truyền hình.

Thời đỉnh cao, tên tuổi Việt Trinh gây sốt mọi nơi. Mọi thông tin về cô đều viral tốc độ ánh sáng. Hình ảnh của cô xuất hiện khắp mọi nhà, theo chân các em bé đến tận trường học.

Khán giả yêu mến Việt Trinh không chỉ vì diễn xuất lấy nước mắt, mà còn nhờ vẻ ngoài hiền hậu và đôi mắt buồn man mác. Ngoài diễn xuất, cô còn là mẫu ảnh đắt show, xuất hiện liên tục trên các bộ ảnh lịch bán chạy nhất. Cô từng kể: "Tôi nổi tiếng đến mức diễn ở Đà Nẵng gần chợ Hàn là cả chợ nghỉ bán. Ra Nghệ An thì sập luôn sân khấu"

da66d04c4f7fba6311ef.jpg


Nhưng chính sự nổi tiếng quá nhanh đó đã khiến Việt Trinh mắc "bệnh ngôi sao" nặng. Cô dần trở nên kiêu ngạo, chảnh choẹ, liên tục đưa ra đủ thứ yêu sách với nhà sản xuất.

Việt Trinh thừa nhận: "Nổi tiếng vùn vụt từ vai tỳ nữ lên công chúa khiến tính sân si trong tôi phát triển quá nhanh. Lúc đó tự coi thường bạn bè đồng trang lứa, tự cho mình giỏi hơn, kiếm tiền nhiều hơn.

Thấy người khác xe đẹp là phải mua xe đẹp hơn. Thấy bạn mặc đồ xịn là phải mua đồ xịn hơn. Ai khen diễn viên khác đẹp là trong lòng khó chịu ghê.

Đi nhà hàng là gọi toàn món đắt chỉ để flex mình giàu, rồi để thừa mứa. Còn đi trễ về sớm, hẹn mà không đến. Có lần còn hất tung nồi canh cá lóc của chị giúp việc lớn tuổi vì không vừa ý".

Đỉnh điểm là Việt Trinh còn lợi dụng độ nổi tiếng để chèn ép người khác. Chị tâm sự: "Có lần đóng phim làm vỡ bình cổ, anh thiết kế mắng: 'Diễn viên gì mà ngu! Mày đền cho tao!'. Mình lúc đó trẻ nên thấy bị xúc phạm ghê, nuôi ý định trả thù.

be5e108f2291b5113aa7.jpg


Vài năm sau nổi tiếng, cứ làm phim là tìm cách hành hạ anh ta, đòi anh chạy khắp nơi kiếm đồ này đồ kia cho mình.

Khi đóng Ngọc trong đá với Trần Cảnh Đôn, bị đạo diễn phê bình nặng lời. Mình cũng tìm cách trả thù bằng các kiểu yêu sách, bắt đạo diễn chờ mãi và liên tục hủy hẹn.

Lúc đó quá háo thắng và sân si, thấy thích vì được trả thù. Sau này gặp nhiều vấp ngã mới hối hận về những gì mình làm".

Cuộc sống "về vườn" tuổi 53: An yên và thoát khỏi drama

Sau những biến cố lớn trong đời và sự nghiệp, có lúc tưởng mất hết, Việt Trinh đã thức tỉnh, tu tập và thay đổi hoàn toàn. Cô bỏ hẳn tính ngôi sao, chảnh choẹ và sống hiền hòa, dễ chịu hơn nhiều.

31969a29de9c2711bcd9.jpg


Ở tuổi 53, Việt Trinh gần như giải nghệ, từ chối đóng phim và sống cuộc đời bình lặng, khép kín. Chị nói: "Mình thấy cuộc sống giờ không bon chen, khỏe hơn, bình an hơn. Ở nhà chăm sóc gia đình, lo cho con.

Nói chung là sống kiểu về vườn. Về vườn để thoải mái thôi. Ở tuổi này mà còn bon chen ngoài xã hội sẽ làm mau già. Mình không còn đủ sức chiến đấu với thị phi, drama.

Tạm ngưng để đầu óc thanh thản hơn. Nếu có thời gian thì đi làm những việc có ích cho xã hội".

Về cuộc sống hiện tại, Việt Trinh chỉ ở nhà chăm vườn, trồng hoa, cây ăn trái. Chị đặc biệt thích sưu tầm giống cây hồi nhỏ hay ăn mà giờ ít người trồng như cây trâm, lý, mận đào... Chị kiếm những cây to sẵn về trồng trong vườn để có nhiều trái, mùa nào cũng hái ra ăn.

Chị chia sẻ: "Nói chung là trở về với thiên nhiên. Bỏ hết tiệc tùng, gặp gỡ trong phòng trà, quán bar, vũ trường. Giờ quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, sống lành mạnh, dành sức còn làm nhiều việc khác"

1a890fd5b1ec4600efb8.png


bc7de42533cd10408d47.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top