CrushQuocDan
New member
Tả Đại Phân cả đời chỉ đóng đúng một vai nhưng mà iconic đến mức 40 năm rồi ai cũng nhớ Giờ đã 83 tuổi mà bà vẫn khỏe re, tinh thần minh mẫn như tuổi đôi mươi luôn nha!
Theo Trang QQ đưa tin, mới đây nữ diễn viên Tả Đại Phân - người từng đóng vai Quan Âm Bồ Tát trong bộ "Tây Du Ký" huyền thoại năm 1986 - đã có chuyến đi thắp hương tại Hương Sơn Tự ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Nơi này được mệnh danh là "Quan Âm tổ đình" luôn đó!
Nhiều du khách may mắn được gặp "Quan Âm ngoài đời thực" và ai cũng phải trầm trồ vì bà vẫn tỉnh táo, khỏe mạnh ở tuổi 83. Thật sự là tuổi chỉ là con số thôi!
Tả Đại Phân sinh năm 1943, ngay từ bé đã "mở khóa" được tài năng nghệ thuật rồi. 13 tuổi đã là diễn viên nhí của đoàn kịch Hồ Nam rồi nha các bạn! Về sau, chị trở thành diễn viên kịch kỳ cựu, còn được biểu diễn trước các quan chức cấp cao khi họ đến thăm tỉnh Hồ Nam nữa. Level cao thế là cùng!
Trong suốt sự nghiệp, Tả Đại Phân còn "flex" nhiều vị trí đỉnh cao như Phó chủ tịch Hiệp hội kịch Hồ Nam, ủy viên Hội nghị Hiệp thương chính trị Hồ Nam, Phó chủ tịch Hội thanh niên tỉnh Hồ Nam. Xịn xò không chê vào đâu được!
Không chỉ thành công ở sân khấu, Tả Đại Phân còn được cả thế hệ khán giả "khắc tên vào lòng" nhờ vai Quan Âm Bồ Tát trong phim "Tây Du Ký" 1986. Cả đời chỉ đóng đúng một vai thôi nhưng màn hóa thân xuất sắc đến mức nhân vật của bà đã thành kinh điển, in sâu trong tâm trí bao thế hệ khán giả luôn. One role to rule them all đúng không nào!
Theo chia sẻ của Tả Đại Phân, duyên phận giữa bà và đạo diễn Dương Khiết đã có từ lâu lắm rồi. Năm 1976, khi Chủ tịch Mao Trạch Đông bệnh nặng và muốn xem một tác phẩm kịch truyền thống, đoàn nghệ thuật Hồ Nam đã dàn dựng một vở kịch với lời chúc ông sớm bình phục.
Lúc đó, đạo diễn Dương Khiết được chọn để chỉ đạo vở kịch, còn Tả Đại Phân thì đóng vai Quan Âm Bồ Tát và nhận được lời khen có cánh từ Dương Khiết. Nữ đạo diễn còn khẳng định Tả Đại Phân đã thể hiện được cái "thần" của nhân vật, thậm chí còn gửi lời mời hợp tác luôn: "Nếu sau này cần diễn viên đóng Quan Âm Bồ Tát, chắc chắn tôi sẽ tìm cô". Đã thấy chemistry rồi đây!
Đến năm 1982, khi dự án "Tây Du Ký" được Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc sản xuất, ekip phim đã đau đầu tìm diễn viên cho vai Quan Âm lắm luôn. Các nhân vật như Tôn Ngộ Không, Đường Tăng đều có hình mẫu cụ thể, nhưng Quan Âm Bồ Tát là nhân vật không có thật, đến từ tín ngưỡng của người dân, không gian tưởng tượng về nhân vật rất rộng.
Tuy nhiên cũng vì thế mà khó cast lắm, vì diễn viên phải thể hiện được vừa dịu dàng hiền từ cứu độ chúng sinh, vừa phải có sự uy nghiêm của bậc chí tôn thần tiên nữa. Cao kiến thật sự!
Cuối cùng, đạo diễn Dương Khiết đã nhớ đến Tả Đại Phân và chị đã thể hiện thành công vai Quan Âm Bồ Tát. Sau khi phim lên sóng và gây bão, nhiều người khi gặp Tả Đại Phân còn quỳ lạy luôn vì tưởng là "Bồ Tát hiển linh" thật. Mức độ nhập vai đỉnh cao là đây!
Trong quá trình đóng phim, còn có những chuyện kỳ bí nữa nè. Như kiểu thời tiết mưa gió khiến các diễn viên khác lạnh run, đoàn phim lo lắng phải dừng quay, nhưng khi đến lượt Tả Đại Phân diễn thì trời bỗng tạnh mưa, hửng nắng luôn. Main character energy quá trời!
Đồng thời, để giữ sự tôn kính với nhân vật này, Tả Đại Phân quyết định không đóng thêm bất kỳ vai diễn nào nữa. Bà nghĩ chắc chẳng ai chấp nhận được việc Quan Thế Âm Bồ Tát lại hóa thân vào các vai khác được đâu. Tả Đại Phân muốn giữ cho hình ảnh Bồ Tát trong tâm trí khán giả luôn trang trọng, tôn kính. Respect quá đi!
Hiện tại Tả Đại Phân đã nghỉ hưu rồi, thỉnh thoảng vẫn nhận lời tham gia các chương trình truyền hình để chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất cho thế hệ sau, kể về kỷ niệm tham gia phim "Tây Du Ký". Nữ diễn viên ăn chay, sống như người tu hành trong cuộc sống đời thường luôn.
Nguồn: soha.vn
Theo Trang QQ đưa tin, mới đây nữ diễn viên Tả Đại Phân - người từng đóng vai Quan Âm Bồ Tát trong bộ "Tây Du Ký" huyền thoại năm 1986 - đã có chuyến đi thắp hương tại Hương Sơn Tự ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Nơi này được mệnh danh là "Quan Âm tổ đình" luôn đó!
Nhiều du khách may mắn được gặp "Quan Âm ngoài đời thực" và ai cũng phải trầm trồ vì bà vẫn tỉnh táo, khỏe mạnh ở tuổi 83. Thật sự là tuổi chỉ là con số thôi!
Tả Đại Phân sinh năm 1943, ngay từ bé đã "mở khóa" được tài năng nghệ thuật rồi. 13 tuổi đã là diễn viên nhí của đoàn kịch Hồ Nam rồi nha các bạn! Về sau, chị trở thành diễn viên kịch kỳ cựu, còn được biểu diễn trước các quan chức cấp cao khi họ đến thăm tỉnh Hồ Nam nữa. Level cao thế là cùng!
Trong suốt sự nghiệp, Tả Đại Phân còn "flex" nhiều vị trí đỉnh cao như Phó chủ tịch Hiệp hội kịch Hồ Nam, ủy viên Hội nghị Hiệp thương chính trị Hồ Nam, Phó chủ tịch Hội thanh niên tỉnh Hồ Nam. Xịn xò không chê vào đâu được!
Không chỉ thành công ở sân khấu, Tả Đại Phân còn được cả thế hệ khán giả "khắc tên vào lòng" nhờ vai Quan Âm Bồ Tát trong phim "Tây Du Ký" 1986. Cả đời chỉ đóng đúng một vai thôi nhưng màn hóa thân xuất sắc đến mức nhân vật của bà đã thành kinh điển, in sâu trong tâm trí bao thế hệ khán giả luôn. One role to rule them all đúng không nào!
Theo chia sẻ của Tả Đại Phân, duyên phận giữa bà và đạo diễn Dương Khiết đã có từ lâu lắm rồi. Năm 1976, khi Chủ tịch Mao Trạch Đông bệnh nặng và muốn xem một tác phẩm kịch truyền thống, đoàn nghệ thuật Hồ Nam đã dàn dựng một vở kịch với lời chúc ông sớm bình phục.
Lúc đó, đạo diễn Dương Khiết được chọn để chỉ đạo vở kịch, còn Tả Đại Phân thì đóng vai Quan Âm Bồ Tát và nhận được lời khen có cánh từ Dương Khiết. Nữ đạo diễn còn khẳng định Tả Đại Phân đã thể hiện được cái "thần" của nhân vật, thậm chí còn gửi lời mời hợp tác luôn: "Nếu sau này cần diễn viên đóng Quan Âm Bồ Tát, chắc chắn tôi sẽ tìm cô". Đã thấy chemistry rồi đây!
Đến năm 1982, khi dự án "Tây Du Ký" được Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc sản xuất, ekip phim đã đau đầu tìm diễn viên cho vai Quan Âm lắm luôn. Các nhân vật như Tôn Ngộ Không, Đường Tăng đều có hình mẫu cụ thể, nhưng Quan Âm Bồ Tát là nhân vật không có thật, đến từ tín ngưỡng của người dân, không gian tưởng tượng về nhân vật rất rộng.
Tuy nhiên cũng vì thế mà khó cast lắm, vì diễn viên phải thể hiện được vừa dịu dàng hiền từ cứu độ chúng sinh, vừa phải có sự uy nghiêm của bậc chí tôn thần tiên nữa. Cao kiến thật sự!
Cuối cùng, đạo diễn Dương Khiết đã nhớ đến Tả Đại Phân và chị đã thể hiện thành công vai Quan Âm Bồ Tát. Sau khi phim lên sóng và gây bão, nhiều người khi gặp Tả Đại Phân còn quỳ lạy luôn vì tưởng là "Bồ Tát hiển linh" thật. Mức độ nhập vai đỉnh cao là đây!
Trong quá trình đóng phim, còn có những chuyện kỳ bí nữa nè. Như kiểu thời tiết mưa gió khiến các diễn viên khác lạnh run, đoàn phim lo lắng phải dừng quay, nhưng khi đến lượt Tả Đại Phân diễn thì trời bỗng tạnh mưa, hửng nắng luôn. Main character energy quá trời!
Đồng thời, để giữ sự tôn kính với nhân vật này, Tả Đại Phân quyết định không đóng thêm bất kỳ vai diễn nào nữa. Bà nghĩ chắc chẳng ai chấp nhận được việc Quan Thế Âm Bồ Tát lại hóa thân vào các vai khác được đâu. Tả Đại Phân muốn giữ cho hình ảnh Bồ Tát trong tâm trí khán giả luôn trang trọng, tôn kính. Respect quá đi!
Hiện tại Tả Đại Phân đã nghỉ hưu rồi, thỉnh thoảng vẫn nhận lời tham gia các chương trình truyền hình để chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất cho thế hệ sau, kể về kỷ niệm tham gia phim "Tây Du Ký". Nữ diễn viên ăn chay, sống như người tu hành trong cuộc sống đời thường luôn.
Nguồn: soha.vn