Nhắc đến thời kỳ vàng son của điện ảnh Hồng Kông thì không thể bỏ qua cái tên này!
Vương Tổ Hiền - ai mê phim ảnh tí tẹo là phải biết rồi đúng không nàoooo! Từng được phong là "mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông" thập niên 80-90, nhưng đời chị lại nhiều drama với toàn tình yêu dang dở, giờ đã ngoài 50 mà vẫn FA thơm lừng luôn á.
Sinh năm 1967, Vương Tổ Hiền là cô con gái nuôi duy nhất của một gia đình giàu có. Được cưng chiều hết nấc, lớn lên không lo toan gì hết. Xinh đẹp xuất sắc nên sớm được bạn bè rủ vào học trường Nghệ thuật Quốc Quang ở Đài Loan. Thời đi học, chị chính là hoa khôi đỉnh cao, fan boy xếp hàng dài ngoằng luôn!
Ngay từ khi còn đi học Vương Tổ Hiền đã là 1 "kiện tướng" trong lĩnh vực thể thao
Mới 15 tuổi, Vương Tổ Hiền đã được mời quay quảng cáo cho brand đình đám. Từ đó chị chập chững vào showbiz, và năm 1984 có vai chính đầu tiên trong "Năm Nay Ven Hồ Sẽ Rất Lạnh". Tài năng bẩm sinh khủng khiếp nên ngay vai đầu tay đã được đề cử giải Kim Mã danh giá luôn nha!
Lần xuất hiện tại lễ trao giải này giúp chị được công ty Thiệu Thị để mắt, ký hợp đồng "khủng" 8 năm. Có ông lớn chống lưng, Vương Tổ Hiền nhanh chóng thành gương mặt hot hit, các đạo diễn lớn tranh nhau mời đóng phim.
Ba năm sau đó, chị đổi đời luôn nhờ "Thiện Nữ U Hồn" - đến giờ vẫn là Nhiếp Tiểu Thiển đỉnh nhất mọi thời đại! Không chỉ nổi ở Trung Quốc, Vương Tổ Hiền còn hot rần rần ở Nhật Bản và Hàn Quốc, được truyền thông hai nước này phong tặng "Đệ nhất mỹ nhân Châu Á" luôn nè!
Xinh đẹp, tài năng, được các ông lớn trong giới để mắt nhưng chuyện tình cảm của Vương Tổ Hiền lại drama vô cùng. Hồi trẻ, chị có 2 mối tình gây tranh cãi với nam ca sĩ Tề Tần và đại gia Lâm Kiến Nhạc.
Năm 1986, Vương Tổ Hiền mới nổi tiếng đã crush nam tài tử Tề Tần sau lần hợp tác. Lúc đó chị mới 19 tuổi còn Tề Tần đã 26. Tình yêu của họ bắt đầu từ "ghét nhau" rồi yêu luôn, kiểu oan gia ngõ hẹp trong truyện ngôn tình ý
Thời gian đầu ngọt ngào hết sức, chị họ Vương còn nghĩ đến chuyện cưới xin khi mới 20 tuổi. Tưởng happy ending, ai dè họ chia tay vì khoảng cách địa lý - Tổ Hiền phát triển sự nghiệp ở Hồng Kông trong khi Tề Tần lại focus ở Đài Loan.
Vương Tổ Hiền - Tề Tần
Đúng lúc tình cảm đang phai, Vương Tổ Hiền liên tục bị xã hội đen ép đóng phim, thì tỷ phú Lâm Kiến Nhạc xuất hiện bảo vệ chăm sóc chị. Ban đầu Vương Tổ Hiền từ chối vì Lâm Kiến Nhạc đã có vợ, nhưng khi anh ta nói đang ly thân thì chị tin và quyết định hẹn hò.
Hẹn hò với đại gia nên Vương Tổ Hiền nhận được rất nhiều thứ, chính vì vậy khi scandal nổ, chị bị gắn mác "tiểu tam", "đào mỏ". Dù lên tiếng minh oan liên tục nhưng Vương Tổ Hiền vẫn phải chịu chỉ trích khủng khiếp nhất sự nghiệp. Đỉnh điểm là mẹ của Lâm Kiến Nhạc công khai chửi chị là "hồ ly tinh" luôn á!
Bê bối quá lớn khiến hình ảnh của Vương Tổ Hiền sụp đổ hoàn toàn, chị từ chối mọi kịch bản để sang Canada "trốn đời". Cuối cùng sự nghiệp đổ vỡ, Lâm Kiến Nhạc thực sự ly hôn nhưng không đến bên Vương Tổ Hiền như đã hứa.
Plot twist là sau bê bối này, Tề Tần lại tin tưởng người cũ, thậm chí còn viết nhạc tặng Vương Tổ Hiền, hai người nhanh chóng tái hợp và quyết định cưới luôn! Nhưng đám cưới chưa kịp diễn ra thì bạn gái cũ của Tề Tần xuất hiện với con riêng, đâm đơn kiện đòi tiền cấp dưỡng. Vương Tổ Hiền bị mỉa mai "chưa cưới đã thành mẹ kế" rồi.
Một lần nữa đối diện sóng gió, Vương Tổ Hiền quyết định rời showbiz, sống đời tự do bình yên ở Canada. Chị khẳng định sẽ không kết hôn và thoải mái tận hưởng cuộc sống riêng. Giờ U60 rồi, Vương Tổ Hiền thường xuyên đăng ảnh lên mạng xã hội và ai cũng phải choáng với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của chị!
Nguồn: soha.vn