Nữ diễn viên này có sự nghiệp không quá rực rỡ nhưng lại được nhắc tới hoài vì 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ đầy drama.
Park Hae Mi chính là nữ diễn viên từng hot ở Việt Nam với bộ sitcom "tủ" Gia Đình Là Số 1. Những năm gần đây chị vẫn được chú ý vì visual trẻ trung, sành điệu miễn bàn dù đã sắp 60 rồi nha Ít ai ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài tươi tắn, yêu đời bất chấp tuổi tác kia lại là quá khứ đầy tổn thương đến thương tâm.
Park Hae Mi có xuất phát điểm từ một diễn viên nhạc kịch đấy. Chị từng là minh tinh trên sân khấu, liên tục có những vở kịch cháy vé như Mamma Mia!, 42nd Street hay Really Really Like You,...
Từ năm 2005, Park Hae Mi phát triển bản thân sang cả lĩnh vực phim ảnh và ngay lập tức đến năm 2006, chị đã có vai chính trong bộ sitcom quốc dân Gia Đình Là Số 1 phần 1. Thời điểm này, cái tên Park Hae Mi được khá nhiều khán giả quan tâm. Tuy nhiên chị không duy trì được độ hot quá lâu Những năm sau đó, chị vẫn chăm chỉ đóng phim, hoạt động trên sân khấu kịch nhưng chủ yếu toàn vai phụ, vai khách mời, sự nghiệp không mấy phát triển. Đến giờ, thứ khán giả nhớ nhất về Park Hae Mi vẫn chỉ là Gia Đình Là Số 1 chứ không phải hàng tá bộ phim khác mà chị từng tham gia.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của Park Hae Mi là với ông Lim, nhân viên của một công ty lớn. Đó không phải là một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu mà là kiểu "gả chạy" á Sau khi kết hôn, Park Hae Mi được cho là phải chịu cảnh nghèo đói và bạo lực gia đình triền miên. Đặc biệt, chồng chị là người có tính kiểm soát, ông ta kiểm tra đồ lót của chị mỗi ngày, thậm chí còn lắp đặt thiết bị nghe lén 24/7 luôn. Toxic đỉnh cao!
Trong thời gian này, gia đình chị cũng di cư đến Canada, khiến Park Hae Mi càng cô đơn, không có ai để nương tựa, tóc chị bạc trắng đi vì căng thẳng. Cuối cùng chị đã lấy hết quyết tâm để ly hôn và giành quyền nuôi con trai
Người chồng thứ hai của chị, Hwang Min, là một người Canada gốc Hàn, từng gặp chị khi đi xem vở kịch Gaksi Pumbaa. Gaksi Pumbaa là một vở kịch có cấu trúc độc đáo, nơi khán giả được đưa lên sân khấu vào cuối buổi biểu diễn, năm đó Park Hae Mi đã vô tình kéo tay Hwang Min ra ngoài. Đó chính là khởi đầu cho mối quan hệ của họ. Họ sau đó đã kết hôn, bất chấp việc bị gia đình ngăn cấm.
Năm 2018, Hwang Min gặp tai nạn ô tô khi đang chở các thành viên trong vở nhạc kịch do Park Hae Mi điều hành. Trong lúc say rượu, anh ta lái xe với tốc độ 167 km/h và tông vào xe tải chở hàng 25 tấn đang dừng bên lề đường Vào thời điểm đó, nồng độ cồn trong máu của Hwang Min ở mức có thể khiến anh bị thu hồi giấy phép lái xe. Trong vụ tai nạn này, hai diễn viên nhạc kịch đã thiệt mạng. Cuối cùng, Hwang Min bị bắt, chính Park Hae Mi đã yêu cầu điều tra không khoan hồng. Hai vợ chồng cũng không hề gặp nhau trong suốt thời điểm điều tra vụ án.
Cuối cùng họ quyết định ly hôn sau 25 năm chung sống, Hwang Min - người bị kết án 4 năm 6 tháng tù - đã yêu cầu Hae Mi cấp dưỡng cho mình. Được biết chị đã phải bán một tòa nhà để cấp dưỡng cho người cũ Nhiều lời đồn đoán rằng suốt từ 2018 đến nay, chị thậm chí còn phải đóng phim mới để có tiền đưa cho Hwang Min. Nghe mà thương quá đi mất!
Nguồn: soha.vn
Park Hae Mi chính là nữ diễn viên từng hot ở Việt Nam với bộ sitcom "tủ" Gia Đình Là Số 1. Những năm gần đây chị vẫn được chú ý vì visual trẻ trung, sành điệu miễn bàn dù đã sắp 60 rồi nha Ít ai ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài tươi tắn, yêu đời bất chấp tuổi tác kia lại là quá khứ đầy tổn thương đến thương tâm.
Park Hae Mi có xuất phát điểm từ một diễn viên nhạc kịch đấy. Chị từng là minh tinh trên sân khấu, liên tục có những vở kịch cháy vé như Mamma Mia!, 42nd Street hay Really Really Like You,...
Từ năm 2005, Park Hae Mi phát triển bản thân sang cả lĩnh vực phim ảnh và ngay lập tức đến năm 2006, chị đã có vai chính trong bộ sitcom quốc dân Gia Đình Là Số 1 phần 1. Thời điểm này, cái tên Park Hae Mi được khá nhiều khán giả quan tâm. Tuy nhiên chị không duy trì được độ hot quá lâu Những năm sau đó, chị vẫn chăm chỉ đóng phim, hoạt động trên sân khấu kịch nhưng chủ yếu toàn vai phụ, vai khách mời, sự nghiệp không mấy phát triển. Đến giờ, thứ khán giả nhớ nhất về Park Hae Mi vẫn chỉ là Gia Đình Là Số 1 chứ không phải hàng tá bộ phim khác mà chị từng tham gia.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của Park Hae Mi là với ông Lim, nhân viên của một công ty lớn. Đó không phải là một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu mà là kiểu "gả chạy" á Sau khi kết hôn, Park Hae Mi được cho là phải chịu cảnh nghèo đói và bạo lực gia đình triền miên. Đặc biệt, chồng chị là người có tính kiểm soát, ông ta kiểm tra đồ lót của chị mỗi ngày, thậm chí còn lắp đặt thiết bị nghe lén 24/7 luôn. Toxic đỉnh cao!
Trong thời gian này, gia đình chị cũng di cư đến Canada, khiến Park Hae Mi càng cô đơn, không có ai để nương tựa, tóc chị bạc trắng đi vì căng thẳng. Cuối cùng chị đã lấy hết quyết tâm để ly hôn và giành quyền nuôi con trai
Người chồng thứ hai của chị, Hwang Min, là một người Canada gốc Hàn, từng gặp chị khi đi xem vở kịch Gaksi Pumbaa. Gaksi Pumbaa là một vở kịch có cấu trúc độc đáo, nơi khán giả được đưa lên sân khấu vào cuối buổi biểu diễn, năm đó Park Hae Mi đã vô tình kéo tay Hwang Min ra ngoài. Đó chính là khởi đầu cho mối quan hệ của họ. Họ sau đó đã kết hôn, bất chấp việc bị gia đình ngăn cấm.
Năm 2018, Hwang Min gặp tai nạn ô tô khi đang chở các thành viên trong vở nhạc kịch do Park Hae Mi điều hành. Trong lúc say rượu, anh ta lái xe với tốc độ 167 km/h và tông vào xe tải chở hàng 25 tấn đang dừng bên lề đường Vào thời điểm đó, nồng độ cồn trong máu của Hwang Min ở mức có thể khiến anh bị thu hồi giấy phép lái xe. Trong vụ tai nạn này, hai diễn viên nhạc kịch đã thiệt mạng. Cuối cùng, Hwang Min bị bắt, chính Park Hae Mi đã yêu cầu điều tra không khoan hồng. Hai vợ chồng cũng không hề gặp nhau trong suốt thời điểm điều tra vụ án.
Cuối cùng họ quyết định ly hôn sau 25 năm chung sống, Hwang Min - người bị kết án 4 năm 6 tháng tù - đã yêu cầu Hae Mi cấp dưỡng cho mình. Được biết chị đã phải bán một tòa nhà để cấp dưỡng cho người cũ Nhiều lời đồn đoán rằng suốt từ 2018 đến nay, chị thậm chí còn phải đóng phim mới để có tiền đưa cho Hwang Min. Nghe mà thương quá đi mất!
Nguồn: soha.vn